Nhận kỷ vật chiếc trâm cài đầu

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Sáng 9-9-2025, chị Hằng nhà sáng lập tổ chức ICEP-Hanoi Classy- Người đi tiên phong trong việc triển khai ý tưởng, quy hoạch không gian đô thị, không gian công cộng như Phố đi bộ, Phố Ẩm thực..đã đến Không gian văn hóa Hồ Gươm tặng kỷ vật quý của gia đình. Đó là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc của bà ngoại.

Bà ngoại chị Hằng (thường gọi là bà Phóng) nhà ở số 9 phố Nguyễn Thái Học, một trong những chủ hiệu máy khâu đầu tiên của Hà Nội thời đầu thế kỷ XX. Có thời gian bà ra trình đồng. Nhà bà có nguyên một tủ đồ phục trang, có tráp lớn, nhỏ đựng đồ trang sức theo từng giá hầu rất kỹ lưỡng.
Chị Hằng cho biết: "Rất trân trọng tình cảm của nhà báo Hà Hồng trong việc sưu tầm gìn giữ các giá trị văn hoá vùng đất Hoàn Kiếm và cho Hà Nội. Em trân trọng gửi tặng Bảo tàng tư nhân của nhà báo Hà Hồng một trâm ngọc nhỏ, kỷ niệm của Bà ngoại em, cũng là kỷ niệm của một thời yêu dấu xưa khi Hà Nội vẫn trong giai đoạn bao cấp. Giá trị kỷ vật không phải to lớn nhưng giá trị tinh thần đối với gia đình em rất quý giá. Vì muốn được lưu giữ như một phần của Hà Nội, của những người mẹ, người bà đại diện cho thế hệ phụ nữ xưa nên em kính tặng lại cho nhà báo Hà Hồng để có thể được lưu giữ và giới thiệu cho du khách khi tìm đến những ký ức xưa.
Trân trọng cảm ơn anh đã đón nhận và trân quý.
Chúc Anh giữ mãi niềm đam mê này, chúc Bảo tàng tư nhân về vùng đất văn hóa Hồ Gươm của nhà báo được gìn giữ lưu truyền như một phần của Hà Nội mãi.


Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng
Hai nghệ sĩ nhiếp ảnh đến thăm Không gian văn hoá 



