Hai nghệ sĩ nhiếp ảnh đến thăm Không gian văn hoá Hồ Gươm

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Ngày 16-9-2025, Không gian văn hóa Hồ Gươm rất vui được đón hai NSNA, NB cao tuổi Đinh Quang Thành và Duy Ngọc. NSNA, NB Đinh Quang Thành năm nay 91 tuổi, phóng viên TTXVN, người được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (năm 2022); nhận hơn 40 giải thưởng về nhiếp ảnh cấp quốc gia, quốc tế; tham gia giảng dạy về nhiếp ảnh cho hàng trăm sinh viên nhiều trường đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ nhiếp ảnh cho hàng trăm nhà báo thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, hai nước bạn Lào và Căm-pu-chia.

NSNA, NB Duy Ngọc năm nay 80 tuổi, đã xuất bản hai cuốn tiểu thuyết "Còi tầu trong đêm" và "Mưa bụi"; chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết trinh thám "Máu và cổ vật" và tiểu thuyết "Truyện kể Hà Nội"; cộng tác viên của nhiều tờ báo của trung ương. Sau khi thăm quan Không gian văn hóa Hồ Gươm, NSNA, NB Đinh Quang Thành nói lên cảm nhận của mình: Cuối tháng 12 năm 1972, ngay sau khi Mỹ ném bom vào ngõ Lý Thường Kiệt (Hà Nội) tôi chụp được tấm ảnh một cán bộ dân phòng cấp cứu trong một ngôi nhà bị bom, cứu được một cụ già. Tấm ảnh đó đã được nhận Giải thưởng Huy chương Vàng trong Triển lãm ảnh toàn quốc năm 1973. Sau 53 năm trở lại ngõ Lý Thường Kiệt, tôi tặng tấm ảnh đó cho nhà báo Hà Hồng, hiện đang sống tại ngõ Lý Thường Kiệt...

Bạn tôi, Hà Hồng sống tại một ngôi nhà cạnh ngôi nhà đổ sau trận bom năm ấy...Tôi rất xúc động, quý trọng tấm lòng của Hà Hồng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu vùng đất văn hóa Hồ Gươm và sưu tầm tư liệu, hiện vật...Xem phòng trưng bày hiện vật của Hà Hồng tôi thêm yêu Hồ Gươm và Hà Nội của chúng ta!

NS, NB Duy Ngọc bộc bạch: Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng ,được chiêm ngưỡng những tác phẩm ảnh do tác giả chụp- “Không gian Văn hoá hồ Gươm”. Cũng là những người cầm máy lâu năm, tôi và bác Thành ngắm rất lâu từng tác phẩm ảnh, mỗi bức ảnh về hồ Gươm là câu chuyện mà tác giả giải thích…
Bác Thành là người khó tính trong nhiếp ảnh cũng phải gật gù, khen ngợi. Thông qua những bức ảnh phóng to nhiều cỡ, đề tài khác nhau biết được người cầm máy tính cách rất cẩn thận về bố cục, ánh sáng , có con mắt nghệ thuật cao, tác giả đi riêng một trường phái khác trong nhiếp ảnh, không theo lối mòn nhiều tay máy đang theo.

Tôi và bác Đinh Quang Thành đã được NS Duy Ngọc chụp cho bức ảnh đứng tại vị trí người dân phòng cõng bà già bị thương khi máy bay Mỹ ném bom vào ngõ Lý Thường Kiệt, 53 năm về trước.



Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Nhận kỷ vật chiếc trâm cài đầu
Tặng sách cho Thư viện Phường Hoàn Kiếm



