Ngày 9-11-2025 tôi tham dự một hoạt động thật ý nghĩa, gặp mặt các bạn học lớp 10 trường Việt - Đức nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường. Lớp 10D chúng tôi đông bạn tham dự nhất (35 bạn) so với các lớp cùng khóa học (1975-1978).

Chúng tôi lên lớp học cũ, ôn lại kỷ niệm xưa cách đây 50 năm rồi cùng nhau xuống sân trường ăn liên hoan, đi uống cà phê trên phố Bà Triệu và cùng hát vang bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao"(nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Bùi Minh Quốc), bài hát "tủ" của lớp chúng tôi thời đó. Trong số bạn tham dự buổi gặp mặt có nhiều người bay từ TP Hồ Chi Minh ra. Trong đó có kiến trúc sư Ngọc Thanh. Tôi và Ngọc Thanh học cùng nhau từ cấp hai rồi lên cấp ba và cùng thi vào Trường đại học  Xây Dựng ở Hương Canh-Vĩnh Phúc. Ngọc Thanh học ở khoa Kiến trúc còn tôi học ở lớp Kết cấu- khoa Xây dựng. Học được một năm thì Thanh cùng gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Ngày chia tay, tôi mời Thanh ăn mì nấu bằng chậu nhôm, một chú mì chính và muối. Củi được lấy từ  lá cây bạch đàn và vách nhà tranh mà chúng tôi thường gọi là "kết cấu thừa".

Thế rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau. Lần họp mặt năm năm trước (năm 2020) gặp lại nhau, tôi mời Ngọc Thanh đến nhà chơi nhưng do bận công tác bạn phải vào TP Hồ Chí Minh gấp vì đang thiết kế kiến trúc cho một số công trình, do vậy không đến nhà tôi được. Lần này, sau cuộc gặp mặt ở lớp, ở trường, tôi mời Thanh đến thăm Không gian văn hóa Hồ Gươm. Trong gần ba giờ, tôi kể cho Ngọc Thanh nghe những câu chuyện về lịch sử hình thành châu thổ sông Hồng, Hồ Gươm và những câu chuyện chung quanh các bức ảnh, hiện vật và Rùa Hồ Gươm. Những câu chuyện như Ngọc Thanh nói là rất bổ ích cho việc tìm ý tưởng thiết kế kiến trúc các công trình liên quan văn hóa Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Phát biểu cảm nhận của mình sau khi xem Không gian văn hóa Hồ Gươm Thanh cho biết: Bạn đã đưa tôi vào một không gian với quá nhiều cảm xúc, không thể viết hết. Tôi có ba chữ tặng bạn:
Hà-Hà Nội (chữ H1)
Hồ Gươm   (chữ H2)
Hồn mênh mông (chữ H3)
Bạn là 3H (Hà Huy Hồng).
Mong muốn tiếp tục được hưởng thêm những cảm xúc của bạn trong những lần gặp sắp tới và mong muốn được cùng kết hợp với bạn trong các dự án có thể mang tâm hồn bạn vào trong đó!

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1122 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Không gian Văn hoá Hồ Gươm - Trường Hồ Đình
Cựu học sinh Trường phổ thông cấp III Thăng Long đến thăm Không gian văn hóa Hồ Gươm
"Thung Nham" ở Hồ Gươm
Thăm nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành
Ngắm những bức tranh - di sản của các hoạ sĩ  Trường Mỹ thuật Đông Dương
Nhiếp ảnh gia Đỗ Bảo đến thăm KGVH Hồ Gươm
Tặng sách cho Thư viện Phường Hoàn Kiếm
Hai nghệ sĩ nhiếp ảnh đến thăm Không gian văn hoá Hồ Gươm
Nhận kỷ vật chiếc trâm cài đầu
Cảm phục trước sự hy sinh...
Đầu tư hơn 23,2 tỉ đồng đ...
Hà Hồng - Người mang cả H...
Hồ Hoàn Kiếm ngập bùn sau...
Câu lạc bộ Pa-tanh Hà Nội
Điểm báo lĩnh vực khoa họ...
Người thết kế, tổ chức th...
Tháng chín, Nhà hát Múa r...
Video Ca Trù bên hồ Hoàn ...
Chuyện về hồ Gươm của nhà...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share