Tặng sách cho Thư viện Phường Hoàn Kiếm

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Ngày 25-9-2025, tôi đến gặp chị Trần Thị Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm Văn Hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm. Tại buổi gặp gỡ tôi và chị Lan đã trao đổi nội dung hợp tác để lan tỏa hơn nữa tình yêu Hồ Gươm đến nhiều người. Sau đó tôi tặng sách:"Chuyện kể bên Hồ Gươm" cho Thư viện Phường Hoàn Kiếm (thuộc Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm). Dưới đây là lời giới thiệu sách trên Fb của Thư viện Phường Hoàn Kiếm tới bạn đọc.

Một ngày đầu thu, trong không gian lắng đọng của Thư viện Phường Hoàn Kiếm, chúng tôi thật vinh dự khi được đón nhận cuốn sách “Chuyện kể bên Hồ Gươm” từ chính tay tác giả, nhà báo Hà Hồng – người đã dành cả tâm huyết gần 40 năm gắn bó với nghề báo và với Hồ Gươm – trái tim của Thủ đô.
Với nhà báo Hà Hồng (nguyên Trưởng ban Khoa giáo, Báo Nhân Dân), Hồ Gươm không chỉ là một danh thắng nổi tiếng, mà còn như một phần máu thịt, là hơi thở của cuộc sống thường ngày. Từ tình yêu thiết tha ấy, anh đã lặng lẽ gom nhặt từng khoảnh khắc, từng câu chuyện bên hồ để rồi lan tỏa niềm say mê của mình đến nhiều thế hệ bạn đọc.
Năm 2017, anh cho ra mắt cuốn sách “Chuyện kể bên Hồ Gươm” dày 500 trang, tập hợp gần 200 câu chuyện và hàng trăm bức ảnh về con người, cảnh sắc, thiên nhiên chung quanh hồ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. “Tuy không phải là nhà sử học, nhưng tôi đã viết nên một phần ‘lịch sử Hồ Gươm’ bằng chính tác phẩm báo chí và ảnh của mình. Mỗi bức ảnh, mỗi bài viết là một lát cắt của thời gian, là chứng nhân cho ký ức. Nhiều nhân vật trong sách nay đã đi xa, nhưng hình ảnh và câu chuyện của họ vẫn còn mãi…” – Hà Hồng từng chia sẻ. Anh ước mong rằng, một trăm năm sau, thế hệ con cháu khi mở lại cuốn sách này sẽ vẫn thấy rưng rưng xúc động về cảnh vật và con người ở Hồ Gươm giai đoạn nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, như anh đã từng có cảm xúc khi xem những bức ảnh và những trang viết về Hà Nội, về Hồ Gươm xưa từ khi mình chưa sinh ra.
Cuốn sách ấy không chỉ là tập hợp tư liệu, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai yêu Hà Nội, yêu Hồ Gươm hôm nay và mai sau. Tác phẩm đã được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội trao giải thưởng “Văn học – Nghệ thuật Thủ đô” năm 2018, như một ghi nhận xứng đáng cho tình yêu và sự dấn thân bền bỉ.

Không dừng lại ở đó, Hà Hồng còn mở trang web hohoankiem.org, tiếp tục kể chuyện về Hồ Gươm, thông qua hơn 1500 câu chuyện và hàng nghìn bức ảnh về vùng đất văn hóa Hồ Gươm, Hà Nội, để tình yêu ấy được lan tỏa rộng hơn, đến gần hơn với bạn đọc trẻ.
Hồ Gươm đẹp và ngày càng đẹp hơn, không chỉ bởi cảnh quan, mà còn bởi những con người bình dị góp phần giữ hồn cho nó. Và với Hà Hồng – người vẫn tự nhận mình “chừng nào đôi chân còn chưa mỏi, chừng đó còn đi chung quanh hồ, còn viết, còn cống hiến” – thì tình yêu ấy mãi mãi không có hồi kết.
Trong buổi tiếp nhận sách, tập thể cán bộ, nhân viên Thư viện Phường Hoàn Kiếm xin được gửi lời tri ân chân thành tới Nhà báo Hà Hồng – người đã dành trọn tâm huyết để lưu giữ và lan tỏa những câu chuyện, ký ức quý giá về Hồ Gươm.
Chúng tôi tin rằng, cuốn sách không chỉ làm giàu thêm nguồn tư liệu của Thư viện, mà còn khơi dậy tình yêu Hà Nội, tình yêu với Hồ Gươm trong trái tim bạn đọc hôm nay và mai sau.

Thư viện Phường Hoàn Kiếm mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của Nhà báo Hà Hồng trong nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa đọc, tình yêu Thủ đô đến với đông đảo nhân dân, để mỗi trang sách, mỗi câu chuyện trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và tương lai.


Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Hai nghệ sĩ nhiếp ảnh đến thăm Không gian văn hoá
Nhiếp ảnh gia Đỗ Bảo đến thăm KGVH Hồ Gươm



