"Thung Nham" ở Hồ Gươm

[19/10/2025 20:46 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(1) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Những ngày cuối tháng 10-2025, đến Hồ Gươm chúng tôi bắt gặp những đàn cò xanh chao liệng trên bầu trời Hồ Gươm. Nếu trước đây có vài ba con thì nay hơn 50 con. Chúng thường đỗ trên các cây si khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng, đầu hồi bên phải nhà hành Thủy Tạ.

Chúng đứng im như khúc gỗ nhưng thấy cá bơi và nổi sát mặt nước là lao như tên xuống để bắt con mồi. Nhiều khi chúng vừa bay vừa quan sát thấy mồi ngon là bổ xuống luôn, rất thiện nghệ.

Có lúc hàng chục con chao liệng cùng một lúc cảnh tượng này làm chúng tôi liên tưởng như đàn cò bay ở "vương quốc cò" Thung Nham thuộc tỉnh Ninh Bình. Đúng là đất lành cò đậu. Chúng kéo đến đây ngày càng đông vì nguồn thức ăn dồi dào và không bị ai "làm phiền".




Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Thăm nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành
Hà Nội là một trong những thành phố có mùa thu đẹp



