Vĩnh biệt một trong những chiếc cột điện cổ nhất Hà Nội

[26/04/2009 09:47 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(7264) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |




Đồng nghĩa với việc đó là hệ thống cột điện chung quanh hồ cũng bị dỡ bỏ. Đó là chiếc cột điện kết cấu bằng dàn thép trước cổng trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, đối diện với Nhà hát múa rối nước; cột bê- tông hình vuông có trụ đặc trước cửa báo Hà Nội Mới, Cà – phê Bốn Mùa; cột điện trụ tròn trước cửa khách sạn Phú Gia...
Cột điện ở Hà Nội những năm cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XX
Trên phố Hàng Trống, đối diện với số nhà 75, 73 có một chiếc cột điện rất cổ. Theo các bức ảnh tư liệu chúng tôi có được, loại cột điện này có mặt trên các đường phố của Hà Nội từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đầu năm 2009, chúng tôi đã có dịp chỉ cho đồng chí Khôi, Chủ tịch quận biết chiếc cột điện cổ này.
Thật là tiếc, đầu tháng 4-2009, chiếc cột điện này đã bị nhổ đi mất. Mỗi lần chúng tôi đi qua đây lại thấy lòng man mát buồn. Những kỷ vật của Hà Nội dần xa mãi chúng ta một cách lặng lẽ !
Hà Hồng
Đánh giá bài viết