Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Gặp lại ông cụ tóc bạc thổi tiêu
Cập nhật: 19-10-2008 | Đã xem: 8577
Như chúng tôi đã kể với các bạn yêu “ hohoankiem.org ” về câu chuyện ông cụ tóc bạc Lê Quang Châu, sinh năm 1933 (nhà ở 37 Hàng Gai, nay chuyển xuống phố Kim Ngưu), thổi tiêu trong bài Nhớ một thời “ Luỹ hoa ” ngày 6-8-2006, và bài Quy Tâm, ngày 4-4-2007.
Ngày 15-10-2008, chúng tôi lại gặp ông. Cũng như những lần trước, chung quanh ông đều có nhiều người nghe. Nhưng lần này ngồi lẫn trong những người ngồi nghe đó có cả một người pháp. Sau mỗi đợt thổi tiêu hai người lại trao đổi với nhau bằng tiếng pháp.
Ngắm ông cụ thổi sáo, rồi lại ngắm các bạn trẻ. Chúng tôi thật cảm động khi thấy các bạn trẻ ngồi chăm chú nghe ông cụ thổi tiêu, nghe ông cụ kể về thời trai trẻ của mình.
Đó là vào mùa đông năm 1946, tại nơi cụ đang ngồi thổi tiêu này có những chiến luỹ được chiến sĩ Thủ đô đắp lên để chiến đấu với lính pháp. Các bạn của cụ lúc đó 13 tuổi, tham gia tải đạn cho các chiến sĩ và nhiều người đã ngã xuống nơi đây.
Ông đến đây để thổi những khúc nhạc mà các bạn ông thời đó yêu thích....Cứ thế, tiếng nhạc và những câu chuyện của ông cụ đã đưa các bạn trẻ trở về những ngày chiến đấu hào hùng của nhân dân Thủ đô trong thời kỳ: “ Hà Nội mùa đông năm 1946 ”./.

Ngày 15-10-2008, chúng tôi lại gặp ông. Cũng như những lần trước, chung quanh ông đều có nhiều người nghe. Nhưng lần này ngồi lẫn trong những người ngồi nghe đó có cả một người pháp. Sau mỗi đợt thổi tiêu hai người lại trao đổi với nhau bằng tiếng pháp.

Ngắm ông cụ thổi sáo, rồi lại ngắm các bạn trẻ. Chúng tôi thật cảm động khi thấy các bạn trẻ ngồi chăm chú nghe ông cụ thổi tiêu, nghe ông cụ kể về thời trai trẻ của mình.

Đó là vào mùa đông năm 1946, tại nơi cụ đang ngồi thổi tiêu này có những chiến luỹ được chiến sĩ Thủ đô đắp lên để chiến đấu với lính pháp. Các bạn của cụ lúc đó 13 tuổi, tham gia tải đạn cho các chiến sĩ và nhiều người đã ngã xuống nơi đây.

Ông đến đây để thổi những khúc nhạc mà các bạn ông thời đó yêu thích....Cứ thế, tiếng nhạc và những câu chuyện của ông cụ đã đưa các bạn trẻ trở về những ngày chiến đấu hào hùng của nhân dân Thủ đô trong thời kỳ: “ Hà Nội mùa đông năm 1946 ”./.
TIN MỚI NHẤT
1. Đến phố đi bộ vừa vui lại vừa lo (Cập nhật: 28-2-2026 | Đã xem: 583)
2. Bắt được hàng chục con rùa đá (Cập nhật: 28-10-2025 | Đã xem: 527)
3. Hà Nội là một trong những thành phố có mùa thu đẹp nhất châu Á (Cập nhật: 24-10-2025 | Đã xem: 450)
4. "Thung Nham" ở Hồ Gươm (Cập nhật: 19-10-2025 | Đã xem: 402)
5. Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 2/9) (Cập nhật: 2-9-2025 | Đã xem: 570)
6. Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ" (Cập nhật: 1-9-2025 | Đã xem: 805)
7. Hồ Gươm trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (Cập nhật: 31-8-2025 | Đã xem: 412)
8. Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 30/8) (Cập nhật: 30-8-2025 | Đã xem: 595)
9. Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 29/8) (Cập nhật: 29-8-2025 | Đã xem: 508)
10. Triển lãm "Lực lượng vũ trang Thủ đô dấu ấn từ mùa thu lịch sử" (Cập nhật: 28-8-2025 | Đã xem: 561)
11. Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 27/8) (Cập nhật: 27-8-2025 | Đã xem: 430)
CÁC TIN KHÁC
1. Ngày tận thế 21-12-2012 ở hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 23-12-2012 | Đã xem: 6829)
2. Bà Cẩn (Cập nhật: 6-5-2009 | Đã xem: 7964)
3. Bánh cuốn và thơ (Cập nhật: 26-7-2008 | Đã xem: 8092)
4. Hồ Gươm có ba vị trí ấn nút điều khiển đèn giao thông (Cập nhật: 5-7-2019 | Đã xem: 2651)
5. Đợt nạo vét lớn nhất trong lịch sử hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 29-7-2018 | Đã xem: 4939)
6. Từ vũng nước nghĩ về sự tận tâm (Cập nhật: 16-2-2012 | Đã xem: 6415)
7. Giáo viên dạy yoga Kelly (Cập nhật: 4-5-2014 | Đã xem: 9198)
8. Đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng, còn hệ thống tưới nước ? (Cập nhật: 11-12-2010 | Đã xem: 11837)
9. Bắt được hàng chục con rùa đá (Cập nhật: 28-10-2025 | Đã xem: 527)
10. Du ca đường phố (Cập nhật: 4-11-2011 | Đã xem: 8220)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .








