» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Thấy hình của mình trên "đồng hồ đếm ngược"
Cập nhật: 17-12-2015 | Đã xem: 4804
Trưa 16-12-2015, đi lang thang đến đền Ngọc Sơn tôi gặp người quen đó là  Nam ( một thanh niên khoảng 17 tuổi, bán hàng rong ở hồ hơn 10 năm nay).

Nam dẫn tôi ra phía cổng đền Ngọc Sơn và chỉ tay sang phía “đồng hồ đếm ngược” bên đền Bà Kiệu ( chiếc đồng hồ này được dựng lên trước Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội một nghìn ngày, với nhiệm vụ là đếm lùi từng ngày, nay trở thành màn hình thông tin các hoạt động văn hóa của thành phố). Nam bảo: Chú đứng đây một lúc rồi sẽ nhìn thấy hình của chú.

Quả nhiên sau khoảng năm phút tôi nhìn thấy trên màn hình những thông tin giới thiệu về Cuộc thi Vlog -  “ Người Hà Nội”. Đây là cuộc thi phim vi-de-ô ngắn về chủ đề ứng xử văn hóa và chưa văn hóa của người Hà Nội do Quỹ Văn hóa Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Tôi vinh dự được mời tham gia ban giám khảo của cuộc thi này. Vì thế hình ảnh của mình được xuất hiện trong trang thông tin về cuộc thi. Đây là một kỷ niệm vui cho “người đi lang thang bên hồ”





Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
2. Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ" (Cập nhật: 1-9-2025 | Đã xem: 170)
9. Đài phun nước đẹp và bẩn (Cập nhật: 4-6-2025 | Đã xem: 322)
CÁC TIN KHÁC
1. Lòng hồ sâu nhất phía đường Lê Thái Tổ (Cập nhật: 11-12-2008 | Đã xem: 12086)
3. Bà Cẩn (Cập nhật: 6-5-2009 | Đã xem: 7533)
Đang tải bộ tìm kiếm . . .