:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 

Thông tin
Cập nhật 02.08.2006

Thế hệ 8 X

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ký hiệu 8X, chỉ các bạn trẻ sinh ra từ năm 1980 đến 1989. Nhiều người cho rằng ký hiệu 8X xuẩt phát từ ngôn ngữ tin học. Đó chính là cụm từ Win9X mà hãng Microsoft đặt cho hệ điều hành Windows trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Thế hệ 8X được mọi người coi như là một thế hệ năng động, đầy cá tính và tự tin, trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Ngày 24-7-2006, đi đến báo Hà Nội mới, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông chạc 45-46 tuổi, ngồi trên ghế đá, vừa xem thư trên máy điện thoại di động vừa tự nói với mình “ bố đâu có nói thế “ , “ 8X ơi là 8X”....

Thấy lạ và thú vị chúng tôi đến ngồi và xin được hỏi chuyện với người đàn ông đó về nội dung thư trên máy điện thoại di động.

Rất sẵn lòng, người đàn ông đó nói với chúng tôi như vậy, và nói tiếp: tôi sẽ kể cho các anh nghe về câu chuyện liên quan bức thư nhưng với điều kiện các anh không được nêu tên, địa chỉ, ảnh của tôi....

Chuyện là thế này, người đàn ông chậm rãi kể cho chúng tôi nghe: Hôm trước thấy đứa con gái (vừa thi tốt nghiệp đại học) đi làm đầu về, tôi xuống phòng con gái góp ý, đại ý là: con không nên cắt tóc ngắn như vậy vì tóc con loại tóc cứng....trông tua tủa như vậy không nữ tính...nói năng với bố, mẹ hơi tý là cằn nhằn, cáu bẳn,.... “ buôn chuyện “ với bạn trên điện thoại thì cười hàng tiếng đồng hồ...Đứa con thế hệ 8X “ lý luận “ lại. Cứ thế, hai bố con tranh luận đến gần 12 giờ đêm không ngã ngũ. Tức quá tôi bỏ lên gác.

Hôm sáng nay tôi dậy, mở điện thoại di động, trong đó có ba tin nhắn của con gái,( con gái nhắn tin cho tôi tối hôm trước, sau khi tôi bỏ lên gác). Nội dung của ba tin nhắn:” Bố đừng nói xong rồi bỏ đi như thế...vấn đề là cách nhìn của bố và của con khác nhau. Nếu bố nghĩ là con lạc lõng trong nhóm CỦA NGƯỜI LỚN thì con cũng dễ dàng nghĩ là bố lạc lõng trong nhóm CỦA BỌN CON, nhưng điều ngược lại này tất nhiên là buồn cười. Bố phải đồng ý là hai nhóm này tồn tại và không dễ gì hiểu thấu đáo nhau......

......lại nói chuyện tóc tai, bố đừng nghĩ con đua đòi...con đang có gắng làm con sống độc đáo và tinh tế hơn. Mong bố đừng nghĩ con nói để cho hay, con luôn tỉnh táo...Xin lỗi bố về thái độ tối nay của con.”

Ngày 30-7, cũng tại chiếc ghế đá đối diện báo Hà Nội mới chúng tôi lại gặp người đàn ông hôm trước.

Cuộc chiến tranh giữa hai bố con thế nào ? chúng tôi hỏi.

Thay vì trả lời câu hỏi trực tiếp của chúng tôi, anh báo một tin vui: Cháu nó vừa hỏi được điểm thi đại học.

Cháu được bao nhiêu điểm ?

Cháu được 26 điểm ( điểm trúng tuyển chỉ 21,5 điểm ).

Chúng tôi chức mừng người đàn ông đó và đề nghị khi có câu chuyện nào hay về thế hệ 8x gọi ngay cho hohoankiem.org.

Người đàn ông đó chào chúng tôi và vội đi ngay. Vừa đi ông vừa ngoái cổ lại nói: đi mua chiếc xe máy Vespa cổ làm phần thưởng cho cô con gái đỗ đại học.

Một việc làm nói lên sự hoà đồng giữa nhóm “ CỦA NGƯỜI LỚN” và “ CỦA BỌN CON “ ./.

:: MenuL * Local port file *

Thế hệ 8 X
 In ra  Đầu trang