:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 Cụ rùa nổi chiều mồng tám Tết

Vào khoảng 14 giờ kém 10 phút, ngày 5-2-2006 ( tức mồng tám Tết ), “Cụ rùa” ( cách gọi trân trọng của người dân Hà Nội về rùa, có tuổi hằng trăm năm, đang sống ở hồ Hoàn Kiếm) nổi đầu lên khỏi mặt nước, tại vị trí giữa đền Ngọc Sơn và bờ hồ phía bến xe ô-tô. Cùng chúng tôi chứng kiến Cụ rùa nổi nhiều lần trong gần nửa tiếng, có nhiều khách du lịch nước ngoài.
Theo nhiều nhà khoa học, cũng như nhiều người dân sống cạnh hồ, Cụ rùa thường nổi vào lúc thời tiết thay đổi. Ngày hôm nay khu vực Hà Nội cũng như chung quanh hồ Hoàn Kiếm xuất hiện những cơn mưa tương đối nặng hạt, sau nhiều tuần không có mưa. Việc Cụ rùa nổi vào chiều chủ nhật (5-2-2006), như vậy là hợp quy luật, không phải do nước hồ ô nhiễm.
Chiều chủ nhật, không có gió mạnh, nên mặt hồ tương đối phẳng lặng. Do vậy, chúng tôi có thể theo sát quá trình vừa đi vừa nổi của Cụ rùa, thông qua vệt bọt khí nổi lên. Khác với bọt khí của cá hay của loại ba ba, rùa nhỏ ( người dân phóng sinh xuống hồ), bọt khí của Cụ rùa nổi lên “ sôi ùng ục” rất mạnh, lâu tan. Lúc đầu, Cụ rùa đi từ phía cầu Thê Húc sang phía đài phun nước. Tuy vậy khi đi gần vào bờ, mỗi lần nổi, mặt Cụ xoay dần sang hướng nhà hàngThuỷ Toạ. Khi chỉ còn cách bờ hồ tám mét, Cụ rùa chuyển hướng đi ra phía giữa hồ.
Nhiều người đang chờ ở bến xe khách, chứng kiến cảnh Cụ rùa nổi, vui ra mặt: Năm mới nhìn thấy Cụ rùa chắc là sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, vạn sự như ý./.

:: MenuL * Local port file *

Cụ rùa nổi chiều mồng tám Tết
   In ra