:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Sinh viên chế tạo kính thiên văn

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Chiều 3-4-2006, lúc 17giờ, đi đến chỗ đối diện với Bưu điện Hà Nội, chúng tôi nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trên ghế đá ngắm bầu trời qua một ống kính dài chừng 50 cm. Người thanh niên đó tên là Lê Ngọc Linh, sinh viên Trường đại học Xây dựng, Khoa Xây dựng công trình (điện thoại di động: 0982086350). Ngọc linh cho biết, em là thành viên của Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ, do Hội Thiên văn vũ trụ Việt Nam bảo trợ. Chiếc kính thiên văn này do Ngọc linh chế tạo trong vòng ba ngày. Vật liệu chủ yếu là ống nước bằng nhựa, lăng kính, kính viễn 1,5 đi-ốp, bộ phận kẹp ống kính, chân đỡ...
- Trời mù thế này làm sao mà nhìn thấy bầu trời được ? chúng tôi hỏi.
- Ngọc Linh cười và nói: em mang kính đến đây để cho một người bạn xem. Nếu bạn đó ưng em sẽ bán 500 nghìn đồng/ chiếc ( tiền vật tư thiết bị gần 400 nghìn đồng). Trong ba tháng qua em bán được hơn 20 kính.
Qua ống kính thiên văn do Ngọc Linh chế tạo, từ bên này hồ, chúng tôi có thể nhìn rõ những chiếc cốc đặt trên bàn nước của quán cà -phê Hapro, ở phía bên kia hồ.
Ngọc Linh cùng với mấy người bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng để bán sản phẩm do em tự chế tạo. Em quả quyết với chúng tôi, chất lượng hình ảnh không thua kém gì hình ảnh khi nhìn qua ống kính thiên văn do Trung Quốc chế tạo ( loại sản phẩm đang bán trên thị trường). Tuy vậy, Ngọc Linh cũng thừa nhận hình thức kính thiên văn chưa được đẹp cho lắm. Khi có đủ vốn, nhóm của Ngọc Linh sẽ đặt các cơ sở làm ống bằng nhôm hoặc đồng, chứ không phải bằng ống nước nhựa như hiện nay, có hộp đựng sản phẩm đàng hoàng.
Mong rằng trong thời gian ngắn tới, cũng tại vị trí này chúng tôi sẽ được nhìn thấy sản phẩm kính thiên văn hoàn chỉnh của các thành viên Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ./.

:: MenuL * Local port file *

Sinh viên chế tạo kính thiên văn
  In ra  Đầu trang