:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 

Thông tin
Cập nhật 05.07.2006

“Sỹ tử” thư giãn trước ngày thi

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngày 3-7-2006, ngày mà “ sỹ tử” đổ về các địa điểm thi để nhận phòng thi, thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi đại học, cao đẳng, làm các bước chuẩn bị để ngày 4 và 5-7 thi các môn Toán, Lý , Hóa thuộc khối A (từ ngày 4 đến 5-7 ).

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay có hơn 1,7 triệu lượt thí sinh tham dự. So với các năm trước số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường đại học giảm hơn 2%. Trong khi đó số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng lại tăng với tỷ lệ tương ứng. Số thi sinh đăng ký dự thi vào các trường đại hoc, cao đẳng ở Hà Nội giảm 55 nghìn, và TP Hồ Chí Minh giảm 16 nghìn. Điều đó cho thấy sức ép về thi cử đối với xã hội có chiều hướng giảm và đi về thực chất hơn.

Sau khi làm thủ tục xong nhiều “sỹ tử” đã ra hồ Hoàn Kiếm, để ôn lại bài, cũng có khi là ngồi “ thiền “ để thư giãn.

Thật may cho các “sỹ tử”, những ngày này, thời tiết tại Hà Nội rất dễ chịu. Đợt áp thấp nhiệt đới mấy ngày qua đã gây ra nhiều cơn mưa, làm cho nước hồ đầy lên hơn 10 cm, tạo không khí mát mẻ.

Có những bạn “ sỹ tử” ngồi lặng một mình, mặt hướng ra hồ. Họ nghĩ gì nhỉ ?

Họ tự động viên mình: “ Sắp đến đích rồi, cố gắng lên khỏi phụ công cha, mẹ”, hay suy tư : “ Chỉ còn một vài ngày nữa là hết thời học sinh, 12 năm cắp sách đến trường, cánh cửa cuộc đời đang hiện dần phía trước”....

Sóng vỗ nhẹ, cây khẽ lay, dường như âm thanh quanh hồ lúc này tĩnh lặng hơn ngày thường, cốt là để cho các sỹ tử được thư thái, nhẹ nhàng trước khi bước vào phòng thi vào sáng hôm sau.

Bên chiếc ghế đá đối diện với UBND TP Hà Nội chúng tôi gặp một nhóm sỹ tử đang ngồi nói với nhau những điều cần thiết khi vào phòng thi ngày hôm sau. Nguyễn Thị Hương, nhà ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho chúng tôi biết : em vừa làm xong thủ tục nhận phòng thi vào Trường đại học Dược Hà Nội. Đây là năm thứ hai em dự thi đại học. Hương đang học năm thứ nhất Trường đại học Thủy sản Nha Trang.

Ngồi ở đây bọn em mong ước điều gì ?

Mong sao Cụ Rùa nổi lên, để Cụ: “ Chở chúng em vựơt qua kỳ thi này !“./.

:: MenuL * Local port file *

“Sỹ tử” thư giãn trước ngày thi
 In ra  Đầu trang