:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1 Trang 2

Hoa tươi, hoa sinh viên đây !

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Đó là tiếng rao bán hoa vui vẻ của chàng sinh viên năm thứ hai, khoa công nghệ thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội). Nguyễn Huy ( tên của chàng sinh viên ) cho chúng tôi biết: Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ, 8-3, em cùng cậu bạn trong lớp đi mua hoa mang ra hồ Hoàn Kiếm để bán. Bạn em bị ốm nên em phải đi bán hoa một mình.
- Bọn em bán bao nhiêu một bông hồng ?
-Không giấu gì các anh, bọn em bán tám nghìn đồng /bông, lãi mỗi bông ba nghìn đồng. Em mới bán được ba bông.
Mặc dù bán được ít hoa nhưng mặt Nguyễn Huy vẫn tươi roi rói: Tuy bán hoa lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng chúng em vẫn thích vì được vui, đồng cảm cùng với người mua hoa. Họ chủ yếu là nam sinh viên, học sinh như chúng em. Các anh biết đầy hàng hoa bây giờ bán nhiều bó hoa đẹp lắm nhưng giá “ở trên trời”, có bó giá từ 800 nghìn đến hơn một triệu đồng. Với giá đó, cánh sinh viên không đủ tiền mua hoa hoa tặng bạn gái nhân Ngày 8-3. Hoa em bán hợp túi tiền sinh viên.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc sớm, vì Nguyễn Huy xin phép phải đi bán hoa kẻo trời tối.
Chiếc xe đạp trên đó chở mấy chục bông hoa hồng theo Nguyễn Huy đi quanh hồ với lời rao vui vẻ:
- Hoa tươi, hoa sinh viên đây !
- Hoa tươi, hoa sinh viên đây !

:: MenuL * Local port file *

Họ để lại những kỷ niệm bên hồ Hoa tươi, hoa sinh viên đây !
  In ra  Đầu trang