Chúng
ta còn nhớ vào dịp kỷ nệm 50 năm
Ngày giải phóng Thủ đô ( 10-10-
1954 10-10-2004 ), giới mỹ thuật
Hà Nội có một sáng kiến thú vị,
làm đẹp hồ Hoàn Kiếm bằng một công
trình nghệ thuật điêu khắc: vườn
tượng. Một trong những người nêu ý
tưởng đó là nhà điêu khắc Trần Tuy
(Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ
thuật Việt Nam ).
47 bức tượng của 38 tác giả, được
trưng bày ngoài trời, chung quanh
khu vực đền Ngọc Sơn. Các bức
tượng có chiều cao không quá 1,5
mét, không rộng quá, chất liệu chủ
yếu là đá, đồng, gốm thích hợp với
tượng vườn hoa. Tuy không có chủ
đề cụ thể, nhưng các bức tượng đều
nói về cái đẹp, sinh hoạt đời
thường, hòa bình, hạnh phúc.
Vào những ngày kỷ nệm 50 năm giải
phóng Thủ đô, vườn tượng thật sự
tạo được ấn tượng văn hóa đối với
những người đến hồ Hoàn Kiếm. Nghệ
thuật đã đến sát với công chúng và
được công chúng đón nhận một cách
trân trọng. “
Hohoankiem.org” xin
trân trong gửi tới bạn đọc những
bức ảnh chụp vào thời điểm đó.
Theo kế hoạch vườn tượng kéo dài
đến hết Tết âm lịch 2005. Tuy
nhiên đến thời điểm hiện nay (
5-2006 ) vẫn còn khoảng mười tượng.
Không hiểu vì sao vườn tượng lại
kéo dài như vậy? Hơn nữa, do không
có ai trông nom cho nên một số nhà
“điêu khắc nhân dân “ nào đó đã tự
“sắp đặt “ lại tượng, làm mất giá
trị thẩm mỹ và ý nghĩa tốt đẹp như
thời kỳ đầu. Gây phản cảm cho
khách du lịch trong và ngoài nước.
“ Hohoankiem.org” xin gửi đến ban
đọc hai bức ảnh mới chụp.
Mong rằng Sở Văn hóa Thông tin có
kế hoạch cử người trông coi nếu
tiếp tục duy trì vườn tượng, hoặc
chuyển hết tượng đi, để vào dịp
thích hợp trưng bày trở lại./.