Trang trước

Trang 1

Thông tin

Hồ Gươm nóng

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội vào buổi trưa những ngày vừa qua thường từ 38-40 oC. Mặc dù Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia , thông báo những ngày này chưa phải là đợt nóng nhất trong mùa hè năm nay, nhưng khi đi quanh hồ Hoàn Kiếm chúng tôi được nghe mọi người nói với nhau: nóng nhỉ ! Ông có nghe tin người chết vì say nắng khi đi trên phố Huế không ?
Mặt hồ Hoàn Kiếm không còn trong xanh như ngày thường mà có một lớp váng đục màu vàng. Cá ngoi lên đớp không khí, nhìn xa như sủi tăm, giống như nồi canh cá sắp sôi. Đúng dịp này Công ty Công viên cây xanh Hà Nội lại trồng một cây đa ở vườn hoa đối diện Trung tâm Thương mại Tràng Tiền, lá rũ xuống, chả biết cây có sống được không?
Anh Hùng, công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội vừa gạt mồ hôi trên trán vừa nói với chúng tôi: nhiệm vụ của em là tưới cây, thảm cỏ, vườn hoa, nửa vòng hồ, từ chỗ tháp Hoà Phong đến Thuỷ Toạ.
- Nước hồ tưới cây sao mà trong thế ? chúng tôi hỏi.
- Ấy chết, bọn em được lệnh không được dùng nước hồ để tưới cây từ mấy năm nay. Nước tưới cây được lấy từ bể nước đặt cạnh nhà vệ sinh công cộng. Hàng tối, công ty điều xe nước sạch chở đến đây để đổ vào bể. Bể nước có dung tích khoảng 10 m3, dùng cho nhà vệ sinh và tưới cây, cỏ, hoa.
Ngày thường mỗi chiếc quạt giấy giá chưa đến một nghìn đồng, nay tăng lên hai nghìn đồng. Chị bán ngô luộc tên là Minh, mặt đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng tươi lắm, chỉ bảo: nồi ngô luộc, em mới mang ra, bán hết veo. Nước luộc ngô bán hết trước ngô luộc. Trời nóng, nên ai cũng muốn uống nước ngô luộc cho mát. Một bắp ngô bán một nghìn đồng mọi người mua “ khẩn trương” không mặc cả như mấy ngày trời mát. Nhiều người ăn hết ngô rồi còn nhằn cả lõi ngô, để tận hưởng một chút nước ngô mát còn lưu trong đó. Bên cổng đến Ngọc Sơn, chúng tôi gặp đoàn khách từ Nam Định lên Hà Nội thăm quan. Mọi người ngồi nghỉ, uống nước mía đá đựng trong túi ni-lông ( 2000đồng/ túi ), trước khi lên cầu Thê Húc.
Khách du lịch nước ngoài thường ngồi trong các quán có điều hoà nhiệt độ, những cũng có khách thích ngồi uống nước ngoài trời ở Thuỷ Toạ. Để giảm nóng cho du khách, hai, ba năm trở lại đây, Nhà hàng Thuỷ Toạ đã đầu tư hệ thống phun sương hơi nước, đặt cạnh bàn. Thoạt trông, cứ như khói bốc ra từ xe điếu.
Tiếng là nóng thế thôi, nhưng cứ tối đến là không khí chung quanh hồ mát dịu, bởi vậy mọi người đổ ra hồ ngày càng đông, có khi nửa đêm mới về nhà ngủ. Cuộc sống ngày càng khấm khá, nhiều nhà có điều hoà nhiệt độ, nhưng người dân sống chung quanh hồ vẫn thích ra đây để hưởng không khí mát mẻ của “chiếc điều hoà nhiệt độ khổng lồ”, mà hiếm thủ đô nào có được: hồ Hoàn Kiếm./.

Hồ Gươm nóng
  In ra  Đầu trang