:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Gắn biển Di tích Cách mạng tại số nhà 71 Hàng Trống

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngày 11-4-2006, UBND phường Hàng Trống, báo Nhân Dân phối hợp tổ chức lễ gắn biển Di tích Cách mạng kháng chiến tại số nhà 71 phố Hàng Trống. Đây là một nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân thủ đô, biểu hiện truyền thống đạo lý “ uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Công Khôi, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Phường Hàng Trống nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, cũng là một trong những cái nôi của cách mạng, là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng kháng chiến như: Nhà số 8 phố Lê Thái Tổ, Là nơi Thường vụ Trung ương Đảng và Bác Hồ làm việc khi giành được chính quyền từ tháng 9-1945 đến cuối năm 1946. Nhà số 16 phố Lê Thái Tổ là nơi diễn ra cuộc biểu tình của 400 người dân Hà Nội, ngày 5-9-1936 chống bọn dân biểu bù nhìn, ủng hộ phong trào Đông Dương đại hội. Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm - số 2 phố Tràng Thi, vào hồi 21 giờ 50 phút, ngày 19-12-1946, một trung đội công an xung phong đã chiến đấu anh dũng, giáng trả nhiều đợt tấn công ác liệt của Thực dân Pháp, tiêu diệt 24 tên địch, bắn cháy hai xe bọc thép.
Tòa soạn báo Nhân Dân, ở tại số nhà 71 phố Hàng Trống trước đây là nhà của tướng Moóc – li – e. Tại đây ngày 20 –12-1946, Tiểu đoàn 101 Bắc Bộ phủ phối hợp với lực lượng vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, tự vệ khu phố và nhân dân phân khu Hoàn Kiếm mở cuộc tấn công quyết liệt tiêu diệt 50 tên địch, thu nhiều vũ khí đạn dược.
Thật cảm động khi trong buổi lễ gắn biển di tích cách mạng có cả những chiến sĩ vệ quốc đoàn thời đó. Trong đó có Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, hiện là Trưởng Ban liên lạc các chiến sỹ quyết tử liên khu một. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm kể: hôm đó lực lượng của ta chiến đấu rất anh dũng tiêu diệt được nhiều địch. Khi lọt vào được sân của toà nhà 71 phố Hàng Trống, không may lúc đó, súng đại liên của ta tắc nòng. Nhìn thấy Moóc-li-e chui lên xe, chiến sỹ ta ném lựu đạn, viên tướng ngồi cạnh Moóc-li-e bị thương. Chiến công này đã góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến./.

:: MenuL * Local port file *

Gắn biển Di tích Cách mạng tại số nhà 71 Hàng TrốngThư bạn đọc
  In ra  Đầu trang