:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 13.09.2006

Nhiều cây lâu niên bên hồ đã “ra đi “

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Mùa mưa năm nay có nhiều cây lâu niên bên hồ đã “ ra đi “. Sáng ngày 27-8-2006, cây phượng (ước chừng 50 tuổi ), đối diện báo Hà Nội Mới đổ gục ra phía hồ. Quan sát gốc, chúng tôi thấy bên trong thân cây rỗng và bị mục. Đây là một trong những cây phượng to và nghiên “ hết mình “ ra hồ, cành phượng bò sát mặt nước. Bởi thế vào các ngày lễ lớn, hay Tết, cây phượng này luôn là nơi treo đèn mầu. Có những hôm lặng gió, không phân biệt được đèn thật ở trên cây hay lặn xuống nước.

Trước đó ngày 18-8-2006, sau một cơn mưa, cây si, cách cây lộc vừng chín gốc khoảng 50 m về phía cầu Thê Húc cũng đã đổ ra phía hồ. Quan sát kỹ chúng tôi thấy cây đổ vì rễ bám quá nông xuống đất.

Ngày 29-5-2006, một cây liễu đường kính khoảng 40 cm, đối diện Hiệu ảnh quốc tế, cũng bị đổ. Cây liễu đã trở thành đối tượng của nhiều bài hát, bài thơ, kỷ niệm riêng của nhiều mối tình. Quan sát kỹ chúng tôi thấy bên trong thân cây bị mối xông.

Nếu như ba cây lâu niên nói trên đổ vì mưa, mối xông, thân cây mục thì cây xà cừ số 227 (đoạn đầu đường đôi, đối diện Intimex) chết do quá “ già “.Thân cây có đường kính khoảng 70cm. Trong nhiều tháng quan sát, chúng tôi thấy lá úa, cành cây khô dần từ trên cao xuống thấp; vỏ thân cây nứt và vỡ từng mảng. Cây chết theo tư thế thẳng đứng. Ngày 4-8-2006, cây xà cừ này đã được cán bộ Công ty công viên cây xanh đánh gốc, và sau đó trồng lên có cây xà cừ mới.

Theo quy luật của muôn đời, cây già chết đi, cây non thế chỗ, bởi thế khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm luôn là khu rừng thưa, và là lá phổi xanh giữa lòng thành phố./.

:: MenuL * Local port file *

Nhiều cây lâu niên bên hồ đã “ra đi “
 In ra  Đầu trang