:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Ngày lễ tình yêu

Chuyện kể rằng dưới thời hoàng đế Claudius II, xảy ra nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu do vậy hoàng đế gặp khó khăn trong việc chiêu mộ quân lính. Ông cho rằng, lý do chính khiến các chàng trai trốn tránh nhập ngũ là bạn gái và gia đình của họ. Do đó Claudius II nghiêm cấm mọi cuộc hôn nhân và đính ước tại Roma. Không đồng tình với điều luật nói trên, mục sư Valentine và bạn của ông, Marius, với sự trợ giúp của giáo hội đã bí mật tiến hành lễ cưới cho các đôi nam nữ. Một đêm nọ, Valentine bị bắt giam vào ngục và cuối cùng bị chặt đầu ( vào ngày 14-2-269 trước Công nguyên ). Sau cái chết của Valentine, giáo hội Tin lành tại Roma đã quyết định đổi tên Lễ hội Lupercalia thành Ngày lễ Valentine và tổ chức thường niên vào ngày 14-2 hằng năm.
Trong Ngày lễ Valentine, người ta thưòng gửi tặng rất nhiều thông điệp yêu thương qua những tấm thiệp cho người yêu, bạn bè, người thân. Vì sao vậy ? Việc này bắt nguồn từ một chi tiết trong câu chuyện về Valentine. Khi Valentine ở trong ngục tù, có rất nhiều thanh niên nam, nữ đến thăm để tỏ lòng biết ơn và khâm phục trước sự kiên cường của Valentine. Trong số đó có cô con gái của vị cai ngục. Cô đã trở thành bạn của Valentine. Trước lúc bị hành quyết, Valentine đã gửi cho cô một bức thư để cảm ơn và viết câu cuối cùng: “ Love from your Valentine”.
Ngày lễ Valentin ( Ngày lễ tình yêu ) có từ lâu ở châu Âu, tuy vậy du nhập vào nước ta chưa lâu. Mặc dù mới xuất hiện, nhưng Ngày lễ Valentine được nhiều bạn trẻ đón nhận một cách vui vẻ. Chị Kim Anh bán hoa ở chợ Hàng Bè cho chúng tôi biết: mỗi ngày như thế này, bán được gần trăm bó hoa. So với năm ngoái, năm nay hoa đắt hơn một chút. Mỗi bó giá từ 50 đến 70 nghìn đồng. Hoa đặt giá cao hơn. Thấy một bó hoa ở giữa là một bông hoa hồng to bằng cái bát tô. Chúng tôi hỏi, giống hoa hồng ở đâu mà to thế ? Chị Kim Anh cười và nói: hoa hồng ghép cánh đấy, giá 60 nghìn đồng/ bó. Đến các siêu thị chung quanh bờ hồ, chúng tôi nhậy thấy các bạn trẻ tập trung rất đông tại các cửa hàng bán kẹo Sô-cô-la. Chị Hương Lan, nhân viên bán hàng ở Trung tâm Thương mại Tràng Tiền cho biết :có đến 60-70% số khách hàng là đàn ông. Họ mua quà cho bạn gái, người yêu, vợ hoăc con gái. Có người mua cả chục hộp kẹo to, nhỏ khác nhau. Giá trung bình mỗi hộp kẹo khoảng 100 nghìn đồng. Hoa hồng và kẹo Sô-cô-la là thứ mọi người thường dùng để tặng nhau trong Ngày lễ tình yêu.
Vào những ngày này, đi chung quanh bờ hồ, các bạn sẽ thấy một điều khác mọi ngày, có rất nhiều bạn trẻ đi dạo và ngồi tâm sự bên hồ. Họ ngắm nhau, trò chuyện với nhau say mê lắm, cứ như ở đây chỉ có họ với mặt nước trong xanh và liễu rủ bên hồ vậy.
Bên ghế đá gần cây gạo, đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ, thay vì là chỗ ngồi của đôi nam, nữ có hai bạn nam ngồi với nhau. Đến gần, chúng tôi phát hiện họ đang ngồi bên một giá để những bông hoa hồng làm bằng gỗ. Họ là hai anh em: Trần Văn Tấn và Trần Anh Tú, nhà ở La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Họ đi xe máy mang 40 bông hồng lên đây để bán thử với giá 25 nghìn đồng/ bông. Trần Văn Tấn cho chúng tôi biết: “Để có được một bông hoa hồng như vậy chúng em phải mất khoảng bốn tiếng, từ khâu đục, tỉa, dán cánh hóa, lá. Hoa được làm gỗ giổi, hoặc gỗ mít. Cánh hoa và lá được làm bằng phoi bào. Để có phoi bào mỏng , bản to, chúng em phải dùng bào thẩm ( loại bào to và dài). Các chi tiết hoa được gắn bằng keo “con voi”.
-Thấy một cô gái đến xem, hai bạn trẻ giới thiệu, mua đi em, hoa hồng bất tử đấy
- Cô gái chỉ cười không nói.
- Một anh thanh niên đừng gần, hỏi nhỏ: chắc là em “ chưa có gì” ?
-Vâng, cô gái trả lời nhẹ nhàng.
Chàng trai đó liền nói với hai anh bán hoa gỗ: bán cho tôi một bông, rồi trao tặng người con gái: “Chúc em luôn tươi trẻ, hạnh phúc nhân Ngày lễ tình yêu”.
Chúng tôi không kịp hỏi tên người con trai, tuy vậy cũng kịp ghi được địa chỉ người nhận hoa, đó là Hải Anh, sinh viên năm thứ nhất, Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Hải Anh “ chưa có gì”, nhưng Ngày lễ tình yêu năm nay Hải Anh đã có một kỷ niệm thật đẹp !

:: MenuL * Local port file *

Ngày lễ tình yêu
  In ra  Đầu trang