:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 17.09.2006

Kỷ vật của một mối tình bất thành

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Chuyện kể rằng, đầu năm 1908, cô bé mười tuổi có tên là Marguerite từ Pháp theo gia đình sang Hà Nội, nơi cha cô làm Giám đốc một nhà máy sản xuất thuốc lá. Trong những năm đầu sống ở Hà Nội cô bé đã quen một viên chức trẻ của sở thuế tên là Rene Vire. Vài năm sau cô bé trở về nước và mang theo lời hứa của viên chức trẻ là sẽ gửi cho cô một bộ sưu tập đầy đủ các bưu thiếp ảnh về Việt Nam.

Năm tháng trôi đi, cô bé Marguerite đã trở thành thiếu nữ và cô vẫn tiếp tục nhận được các bưu thiếp ảnh về Việt Nam của chàng trai sở thuế nọ. Kèm theo các bức ảnh, lời lẽ của chàng trai gửi cho tiểu thư, chuyển dần từ ngôn ngữ tình bạn sang cách xưng hô dịu dàng và quyến luyến hơn: “ trái tim tôi dành tặng cho nàng “ .....

Trong số các bưu thiếp ảnh có trong cuốn sổ đó có nhiều ảnh về hồ Hoàn Kếm và các công trình kiến trúc gần đó. Bức ảnh chụp hồ Hoàn Kiếm có tiền cảnh là một người đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, bối cảnh đằng sau là đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc.

Do hồi đó cây ở đền không to xum xuê như bây giờ nên ta dễ nhìn thấy gần như toàn cảnh các công trình kiến trúc bên đền. Qua bức ảnh chúng ta phát hiện phía cuối bờ mái ở chấn Ba Đình hồi đó không vểnh lên như hiện nay; chu vi sân chấn Ba Đình không được bao bằng lan can gạch như ngày nay; nơi đốt vàng mã vẫn còn nguyên chỗ cũ; bờ hồ là bờ đất chứ không được kè bằng bê-tông như hiện nay.

Trong bức ảnh chụp khách sạn Metropole, chúng ta thấy ở giữa đường lại đặt loại cột đèn giống như những cột đèn hiện có trên vỉa hè chung quanh Nhà hát lớn như hiện nay. Mái vẩy phía đầu hồi đối diện vườn hoa con cóc vẫn còn nguyên dáng vẻ từ đó đến bây giờ

Trong suốt chín năm trời, số bưu thiếp ảnh đã làm cho cuốn sổ ảnh mầu xanh bằng da dê đầy lên, tuy vậy tình cảm giữa hai người không vì thế mà đến được tình yêu. Những tấm bưu thiếp ảnh về Hà Nội đó đã trở thành kỷ vật của một mối tình bất thành.

Hiện nay bộ sưu tập bưu thiếp ảnh đó đang được lưu giữ trong thư viện gia đình bà Annick Perrot, một cán bộ lưu trữ của Viên bảo tàng Pasteur, Pari ( Pháp ) ( Mẹ của bà là chị em họ với tiểu thư Marguerite)./.

 

 

:: MenuL * Local port file *

Kỷ vật của một mối tình bất thành
 In ra  Đầu trang