:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 17.12.2006

Cụ Rùa bơi gần bờ đền Ngọc Sơn

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sáng 13-12-2006, cụ rùa nổi chỗ đối diện bến xe ô-tô, và chiều 14-12-2006, Cụ Rùa lại nổi chỗ đó. Có điều, lần này cụ nổi xa bờ hơn sáng 13-12. Nếu ngày hôm trước cụ vừa nổi, lặn, vừa bơi trong khoảng diện tích hàng chục m2, thì hôm sau Cụ Rùa gần như đứng một chỗ, lúc nổi, lúc chìm.

Nhiều người đã chứng kiến cảnh Cụ Rùa nổi, trong đó có một khách du lịch người Pháp. Ông rất thích thú khi cho mọi người xem những bức ảnh về Cụ Rùa. Nhờ có ống kính tê-lê mà bức ảnh chụp Cụ Rùa to và rõ nét.

Khoảng 16 giờ 30 phút, nhìn hướng bong bóng sủi trên mặt nước, chúng tôi biết Cụ đang bơi vòng qua đền Ngọc Sơn để ra phía Tháp Rùa. Chúng tôi chạy nhanh đến cầu Thê Húc, không kịp mua vé, nói khó với anh bảo vệ đền cho vào chụp ảnh Cụ Rùa. Khi đến bến đỗ thuyền dưới vòm cây si, chúng tôi kịp chụp được bức ảnh Cụ Rùa đang bơi ngang qua đó. Do chỗ này nước nông, cho nên chúng tôi thẫy rõ cả đầu và một phần mai của Cụ.

Hôm trước Cụ nổi lên, có người bảo Cụ thông báo bão số 10 không vào nước ta. Hôm nay Cụ mang thông điệp gì nhỉ ?
- Bão số mười suy yếu và trở thành áp thấp nhiệt đới, không gây hại về người và của cho các tỉnh miền nam như cơn bão số chín (! )

:: MenuL * Local port file *

Cụ Rùa nổi đối diện bến xe ô-tôCụ Rùa bơi gần bờ đền Ngọc Sơn
 In ra  Đầu trang