:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Cụ rùa nổi gần quán cà -phê

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 19-3-2006, Cụ rùa nổi đầu lên khỏi mặt nước ở đoạn hồ đối diện báo Hà Nội Mới. Sau đó Cụ bơi về phía phố Hàng Khay. Lúc đó trời hửng, không mưa nhẹ như một, hai hôm trước. Cụ nổi cách bờ hồ tám mét ( gần quán cà –phê Hapro). Khác với những lần trước, chúng tôi thấy, lần này đầu cụ rùa nổi rất lâu trên mặt nước; lúc nổi lên, chìm xuống hoặc bơi, chúng tôi không thấy có nhiều bọt sủi lên. Có lẽ mặt hồ gợn sóng nên chúng tôi không nhìn rõ bọt khí. Nhiều người đang uống cà –phê đã chạy ra xem và chụp ảnh Cụ rùa nổi. Một trong những người thích thú nhất khi thấy cụ rùa nổi đó là bạn Hoàng Anh, nhà ở khu Minh Khai, hiện là sinh viên năm thứ nhất, khoa Kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân. Hoàng Anh cho chúng tôi biết: vào các ngày chủ nhật em hay đi dạo bên hồ và đây là lần đầu trong đời được nhìn thấy Cụ rùa.
Khoảng 10 giờ 30 phút, chúng tôi nhìn thấy rõ cả mai, khi Cụ bơi ra phía giữa hồ./.

:: MenuL * Local port file *

Cu rùa nổi gần quán cà -phêCó hiện tượng chiết cành cây lộc vừng
  In ra  Đầu trang