Nếu
các bạn có dịp ra nước ngoài công
tác, chắc các bạn sẽ cùng quan
điểm với “hohoankiem.org”
là mọi người ai cũng như ai, không
có chuyện phân biệt khách nước
ngoài hay trong nước.
Thế nhưng, khách nước ngoài mà đến
nước ta nói chung, Hà Nội nói
riêng thì được “chiều”, ưu ái hơn
hẳn. Nhất là dịp hội nghị lớn như
Hội nghị cấp cao APEC đang diễn ra
ở Hà Nội.
Đi quanh hồ Hoàn Kiếm bạn sẽ cảm
nhận được điều đó. Này nhé, đi đâu
cũng có xe cảnh sát dẫn đường, cho
dù là xe đi thành đoàn hay đi đơn
chiếc.
Chiếc xe APEC biển số 329 đỗ thoải
mái trên đường Hàng Khay để cho
khách Nga đi mua hàng lưu niệm sơn
mài. Nếu mà là xe của tư nhân, hay
cơ quan nào đó mà đỗ ở vị trí này
chắc chắn sẽ được “ dẫn độ” về trụ
sở công an ở Trần Hưng Đạo.
Xe chở các đại biểu của Phi-li-pin
đi ăn kem ở Thủy Tọa, mang biển số
APEC 1303, có cả xe cảnh sát dẫn
đường. Không chỉ có xe dẫn đường
mà còn có cả lực lượng công an,
dân phòng đứng vòng ngoài bảo vệ
cho các đại biểu dự bữa tiệc vui
vẻ tại Nhà hàng Bobby Chinn ở số
một Bà Triệu.
Khi có thời gian, đại biểu APEC đi
bộ quanh hồ, thỏa sức ngắm cảnh
trong tiết trời mát lạnh.
Đón tiếp tận tình, chu đáo và với
nụ cười thân thiện người Hà Nội đã
để lại cho bạn bè quốc tế những kỷ
niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm ./.