:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 

Thông tin
Cập nhật 20.08.2006

Việt Nam – đất nước hạnh phúc nhất châu Á

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Theo kết quả của bản báo cáo mang tên: “ Chỉ số hành tinh hạnh phúc” của tổ chức Kinh tế mới ( NEF ) có trụ sở tại London ( Anh ), Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á và đứng thứ 12 thế giới trong số 178 nước và vùng lãnh thổ. (Thông tin này được đăng trên báo Hà Nội mới Tin chiều ngày 14-7-2006 )

Việc đánh giá dựa trên mức độ tiêu dùng, tuổi thọ, hạnh phúc của người dân và tác động của niềm hạnh phúc này trên môi trường thay vì tính toán sự giàu có của nền kinh tế quốc dân. Cụ thể là dựa trên các chỉ tiêu: “ Cái chúng ta bỏ ra ( tài nguyên ) liệu có tương xứng với kết quả ( cuộc sống hạnh phúc và tuổi thọ cao) thu về hay không ? “.

Một điều đáng ngạc nhiên là cuộc sống của người dân thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới ( G -8 ) lại không phải là cuộc sống hạnh phúc nhất ( không tương ứng với thu nhập bình quân đầu người ), mà chỉ nằm ở tốp giữa và cuối bảng “ tổng sắp”. Trong các nước Đông Nam Á, Xin –ga –po là một trong những quốc gia giầu nhất, tuy vậy đứng thứ 131 trong danh sách quốc gia hạnh phúc.

Thông tin nói trên đã giúp chúng tôi cắt nghĩa phần nào nụ cười hạnh phúc của một nhân viên Công ty Điện tử LG Việt Nam khi đang làm đẹp môi trường hồ Hoàn Kiếm. Nụ cười của cô bé bán kem, người cựu chiến binh bán đồ chơi, những đứa trẻ bên hồ.... Hạnh phúc đến từ niềm vui chính đáng do sức lao động của mình tạo ra, nó không phải là thứ vay mượn, và coi đồng tiền là tất cả, cho dù hàng ngày, hàng giờ họ phải lao động vất vả để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình.

Nụ cười hạnh phúc đó còn hàm chứa tâm hồn và văn hóa người Việt Nam. Nhà nghiên cứu văn hóa Phan Ngọc, đã nói lên mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa Việt Nam với những điều mà con người Việt Nam cho là hạnh phúc ( trong tác phẩm Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB VH, 2006 ): Văn hóa Việt Nam là một văn hóa khiêm tốn, mộc mạc, không có cái gì cực đoan. Nhưng không phải vì thế mà văn hóa Việt Nam thiếu cá tính...Dù cho văn hóa Việt Nam mộc mạc, không hoành tráng, nhưng tôi yêu nó vì nó gắn bó với ham muốn hạnh phúc của người lao động, nó phục vụ người lao động...

Hàng ngày đi dạo, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những nụ cười hạnh phúc đó, trong khung cảnh lãng mạn của hồ Hoàn Kiếm!

:: MenuL * Local port file *

Việt Nam – đất nước hạnh phúc nhất châu Á
 In ra  Đầu trang