:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Tự làm hướng dẫn viên du lịch cho mình

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

“ Tôi hiện đang ở tại hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây là trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Phía sau tôi là Tháp rùa có độ tuổi hơn 100 năm....
...Hôm qua tôi đã đến Chùa Hương, sau một vài ngày nghỉ tại Hà Nội tôi sẽ tiếp tục đi thăm Vịnh Hạ Long...”
Đó là lời nói của một bác chạc 65 tuổi đang ngồi một mình ( gần quán cà-phê Hapro) ( ngày 17-3-2006 ).
Nhìn kỹ, chúng tôi thấy bác đang ngồi trước một chiếc máy ghi hình. Thỉnh thoảng bác chạy ra chỉnh máy, rồi quay lại.
Chờ bác “tự phỏng vấn” mình xong, chúng tôi đến nói chuyện và được biết: bác tên là Nguyễn Ngọc, nhà ở phường ba, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia bác Ngọc làm ở ngành hàng không nay đến tuổi nghỉ hưu, hằng năm con cái cho tiền đi du lịch. Bác kể: Đây là lần thứ ba tôi ra Hà Nội. Lần nào đến đây tôi đều thuê khách sạn trong phố cổ để tiện đi ngắm phố phường nhất là ra hồ Hoàn Kiếm. Các con tôi dặn khi nào ra hồ, ba phải ghi hình nhiều, và giới thiệu từng công trình quanh hồ, để chúng con được biết. Sau này khi về thành phố Hồ Chí minh sẽ dựng lại thành cuốn băng video đi du lịch miền bắc.
Thế là tôi tự làm hướng dẫn viên du lịch cho chính mình./.

:: MenuL * Local port file *

Ngăn chặn kịp thời việc chiết cành cây lộc vừngTự làm hướng dẫn viên du lịch cho mình
  In ra  Đầu trang