:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Thông tin

Cảm xúc từ cánh diều tuổi thơ

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Rẽ vào cửa hàng bán đĩa nhạc, số 51 phố Tràng Tiền chúng tôi tìm mua được đĩa nhạc Cánh diều của Phan Anh Dũng- cây Saxophone mới nổi lên của Hà Nội ( anh hiện là giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa và Nghệ thuật Quân đội ). Đây là CD thứ ba của anh ( CD thứ nhất phát hành năm 2002 với chủ đề: “ Giai điệu xanh “; CD thứ hai phát hành năm 2003 với chủ đề: “ Suối mơ “).

Thật thú vị khi vừa đi bộ quanh hồ vừa nghe những giai điệu trữ tình của bản nhạc em ơi Hà Nội phố do Phan Anh Dũng thể hiện qua chiếc máy nghe nhạc Walkman. Lúc đó, chúng tôi có cảm giác như đang xem một đoạn phim về phố Hà Nội với những hình ảnh do mắt nhìn thấy và âm nhạc từ tai nghe vọng lại.

Vì sao Phan Anh Dũng chọn Album của mình với tên gọi cánh diều ?
Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phan Anh Dũng đã nói lên suy nghĩ của mình trên báo Hà Nội Mới chủ nhật ( 30-4-2006 ): Chính vì Hà Nội còn rất ít khoảng không để chơi diều nên tôi muốn tạo nên một không gian âm thanh dành riêng cho cách diều âm nhạc được bay bổng.

Tuổi thơ của Phan Anh Dũng gắn liền với những cánh diều. Hồi nhỏ, vào những chiều hè, cậu bé Dũng lon ton theo bố mẹ ra hồ Hoàn Kiếm chơi diều ( gia đình Phan Anh Dũng sống nhiều đời ở phố Hàng Giầy). Hồi đó khung cảnh hồ Hoàn Kiếm còn khá thoáng đãng, gió thổi lồng lộng. Đám trẻ cùng trang lứa với Phan Anh Dũng chạy quanh hồ, thả diều buộc lèo trắng, dán giấy pơ-luya,

Mong rằng cách diều tuổi thơ bên hồ Hoàn Kiếm ngày xưa sẽ đưa Phan Anh Dũng bay cao, bay xa trên bầu trời đầy ắp tiếng kèn Saxophone./.

:: MenuL * Local port file *

Cảm xúc từ cánh diều tuổi thơ
  In ra  Đầu trang