Chào
mừng Hội nghị cấp cao APEC, lấn
đầu tiên, chung quanh hồ Hoàn Kiếm
có một cuộc triển lãm ảnh đường
phố hoành tráng mang tên : “ Hà
Nội phát triển và đầu tư”. Cuộc
triển lãm này, do Sở Văn hóa Thông
tin Hà Nội, Công ty Canon phối hợp
tổ chức (Công ty Canon tài trợ 40
nghìn USD).
Người thực hiện chụp 72 bức ảnh
toàn cảnh các lĩnh vực kinh tế-xã
hội, xây dựng đô thị, trong ba
năm, là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình
Minh ( TP Hồ Chí Minh ).
Gọi là cuộc triển lãm ảnh hoành
tráng, bởi 72 bức ảnh đều có kích
thước 1,5m X 4,5 m, đặt trong hộp
đèn hai mặt.
Trong số 72 bức ảnh, có hơn 10 bức
ảnh chụp hồ Hoàn Kiếm: cảnh các
thiếu nữ, toàn cảnh hồ từ trên cao
và hồ lung linh trong sắc đèn
mầu...
Như trước đây “hohoankiem.org” đã
thông báo với bạn đọc có “vật lạ”
bên hồ. Chắc bây giờ các bạn đã
hiểu, “vật lạ” đó chính là bệ đỡ
các khung ảnh toàn cảnh.
“ Thân thương, gần gũi, và hiện
đại ” đó là cảm nhận chung của
nhiều người khi xem cuộc triển lãm
đặc biệt nói trên. Buổi tối, đi
một vòng quanh hồ, nhìn các bức
ảnh toàn cảnh, ta có cảm giác như
đang xem một cuốn phim tài liệu
màn ảnh rộng về Hà Nội phát triển
và thanh lịch.
Thành phố Hà nội, thành phố hòa
bình hiện lên trước mắt người xem
vừa trong trẻo vừa hiện đại, bởi
những công trình xây dựng duyên
dáng, những con đường thẳng tắp,
mặt hồ xanh ngắt. Và kìa, nụ cười
hiền hậu của bà cụ bán rổ rá; tà
áo dài thướt tha của các cô gái;
cành đào trên xe đạp của người bán
hoa làng Nhật Tân.
Đứng bên hồ Hoàn Kiếm nhìn các bức
ảnh lớn về hồ, trong chúng tôi có
một cảm giác lâng lâng khó tả. Giá
mà những người đang công tác xa Hà
Nội được về đây ngắm cảnh hồ Hoàn
Kiếm thì hay biết mấy. Mong rằng
những bức ảnh này của chúng tôi sẽ
giúp các bạn đỡ nhớ về Hà Nội. Hồ
Hoàn Kiếm thật đẹp, duyên dáng
trong những ngày cuối thu này./.