Chiều
27-9-2007, đi đến phía bên trái
cổng đền Ngọc Sơn chúng tôi thấy
một cậu bé đang đứng khóc tu tu
trên bờ. Dưới hồ, ông bố đang mò
mẫm tìm một cái gì đó.
Nhìn trên cánh tay áo, chúng tôi
biết cậu bé đó học Trường tiểu học
Hồng Hà. Bên cạnh chỗ cậu bé đứng
là chiếc xe máy mang biển số 31
314- L5. Người bố vừa tìm vừa mắng
với lên: nín ngay, đã mắc lỗi lại
còn khóc.
Chừng mười phút tìm vật gì đó ở
dưới hồ không thấy, bố cậu bé trèo
lên bờ. Do thành bờ trơn bởi nó
được ốp bằng các tấm bê-tông, nên
chúng tôi phải xúm vào mới kéo
được bố cậu bé lên.
Vừa giũ bộ quần áo sũng nước bố
cậu bé vừa kể cho chúng tôi nghe
vì sao phải xuống hồ. Chuyện là
thế này, cậu bé muợn bố chiếc điện
thoại di động để chơi game. Càng
chơi càng thua, tức quá cậu ném
luôn điện thoại di động của bố
xuống hồ.
Thời gian trôi đi, sau này khi lớn
lên, mỗi lần qua đây, chắc cậu bé
tiểu học nọ không thể quên kỷ niệm
bên hồ Hoàn Kiếm, kỷ niệm nông nổi
làm “ thiệt hại kinh tế gia đình”
ngày hôm nay./.