:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 04.03.2007

Lộc vừng “ quyến rũ “ các bác “ phó nháy “

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Nói đến cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người, nhất là những người thích chụp ảnh đều biết. Chắc các bạn của “ hohoankiem.org “ đã được xem nhiều bức ảnh đẹp chụp chùm hoa lộc vừng nở bên hồ. Không chỉ có vậy, lộc vừng còn đẹp cả vào mùa lá úa vàng.

Vào mùa hoa nở là ong tìm đến. Vào mùa lá lộc vừng chuyển mầu vàng là các bác “ phó nháy “ tìm đến.

Cây lộc vừng thật là lạ, phần nào mang tính cách “ đàn ông”. Làm cái gì cũng dứt khoát. Khi hoa nở thì nở hết mình. Lúc hoa tàn thì rủ nhau rơi đồng loạt, tạo thành bè hoa trên mặt hồ. Vài tiếng sau lại đồng loạt chìm xuống đáy hồ. Những ngày xuân, lá đang xanh là thế, vài ngày sau lại đồng loạt chuyển sang mầu vàng và đồng loạt rủ nhau lìa cành.

Trong khoảng vài ba ngày trước khi lá lộc vừng lìa cành, các bác “ phó nháy” thường xuyên có mặt dưới gốc cây để “chộp” cảnh đẹp. Nói là “ chộp” cảnh đẹp, bởi mấy ngày đầu xuân Đinh Hợi, khu vực hồ Hoàn Kiếm có mưa nhỏ. Thi thoảng mới tạnh và có nắng vàng.

Trong khoảnh khắc trời trong, có nắng vàng và toàn bộ lá cây lộc vừng ngả mầu vàng, chúng tôi thấy các bác “ phó nháy” chạy đi , chạy lại, nhô lên, thụt xuống chọn góc để bấm máy.

Bác Tiến, năm nay đã hơn 70 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh ra, say cảnh quá, không sợ nguy hiểm, nhao cả người ra hồ để chụp ảnh. Có hai bạn trẻ đang yêu, quên cả nhìn nhau, cứ ngửa mặt lên trời hàng chục phút để ngắm chùm lá vàng lộc vừng. Có cô bé theo bố đi qua cây lộc vừng chính gốc, đã được các bác “ phó nháy “ mời làm “ người mẫu” đứng bên cành lộc vừng.

Xuân về, cảnh đẹp, sao các bạn không đến với hồ Hoàn Kiếm lúc này, để thư giãn, để giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống ?

:: MenuL * Local port file *

Thư trả lời bạn đọc về “ vụ việc” quả bóng bay Lộc vừng “ quyến rũ “ các bác “ phó nháy “
 In ra  Đầu trang