:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Bí mật ở độ sâu 45 mét so với mặt hồ Hoàn kiếm

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 07.10.2007

Bí mật ở độ sâu 45 mét so với mặt hồ Hoàn kiếm

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngày 25-9-2007, đi đến vườn hoa đối diện Sở Điện lực Hà Nội, chúng tôi thấy một tốp thợ đang điều khiển máy khoan đất. Rất nhiều người Hà Nội đứng xem.

Hỏi tốp thợ, chúng tôi được biết địa điểm khoan thăm dò lòng đất chính là vị trí ga xe điện ngầm tương lai của Hà Nội. Ga sẽ cách mặt hồ ở độ sâu khoảng 60 m.

Nhìn bùn đất sét từ lỗ mũi khoan đùn lên chúng tôi nẩy ra câu hỏi: địa chất ở độ sâu đó là cái gì ?

Thế là ngày hôm sau 26-9-2007,chúng tôi lại đến xem tốp thợ khoan thăm dò lòng đất.

Thật may mắn là chúng tôi đã tìm ra câu trả lời. Khi mũi khoan được đưa lên khỏi mặt đất, một kỹ sư trẻ đích thân lấy mẫu đất đầu mũi khoan cho vào một túi li-lông để mang về phòng thí nghiệm phân tích. Bằng mắt thường chúng tôi nhận thấy đó là những viên đá cuội nhỏ, phần lớn đã bị vỡ vì mũi khoan.

- Lớp đá cuội này cách mặt nước hồ này bao nhiêu mét ? Chúng tôi hỏi người kỹ sư trẻ.
- Ở độ sâu khoảng 45 mét các anh ạ.

Ra thế, dưới lòng hồ Hoàn Kiếm, hay đúng ra dưới lòng sông Nhị Hà trước kia là một vỉa đá ngầm cách mặt hồ khoảng 45 m.

Các bạn của “ hohoankiem. org ” chắc phải ghen tỵ với chúng tôi vì không được cầm những viên đá cuội đó. Nó mới được đưa lên khỏi mặt sau hằng triệu triệu năm nằm dưới độ sâu 45 m. Nếu mà nó biết nói chắc chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện cổ xưa về vùng đất thiêng thăng Long- Đông đô- Hà Nội !

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang