Trưa
ngày 5-11-2007, hàng nghìn lượt
người đã chứng kiến cảnh tượng ít
gặp: Cụ Rùa nằm phơi nắng trên gò
Rùa, hơn hai tiếng đồng hồ. Chúng
tôi nói là ít gặp bởi vì bốn, năm
năm nay cụ mới bò lên gò rùa.
Sau nhiều ngày lạnh giá, nhiệt độ
dưới 20 độ C, ngày 5-11-2007, trời
nắng ấm ( thay đổi thời tiết ) Cụ
Rùa bò lên gò Rùa. Có rất nhiều
phóng viên đã có mặt để chụp ảnh,
trong đó có nhiều phóng viên đang
theo dõi kỳ họp thứ hai, quốc hội
khoá XII. Chúng tôi đã kịp ghi lại
hình ảnh Phó Chủ tịch UBND TP Hà
Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng có mặt
để đôn đốc anh em trong Đội an
ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm làm tốt
nhiệm vụ không để ùn tắc giao
thông.
Mọi người cho rằng mỗi lần cụ nổi
là một lần cụ mang một “thông
điệp” gì đó. Cụ Rùa nổi lần này
mang “thông điệp” gì nhỉ ? Chắc là
Cụ nhắc nhở ngành y tế cùng người
dân cần thực hiện các biện pháp
tích cực như : “ăn chín, uống
sôi”, không ăn mắm tôm, nem chạo,
rau sống, thực phẩm không bảo đảm
vệ sinh, nhằm đẩy lùi và dập tắt
hẳn dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Sau khi nằm phơi nắng trên gò Rùa
hơn hai giờ, Cụ Rùa lại bơi thảnh
thơi một vòng từ gò Rùa ra Thuỷ
Toạ rồi quay trở về hướng gò Rùa.
Cụ bơi đến đâu, dòng người trên bờ
lại chuyển theo đó. Vui nhất là
các vị khách du lịch. Trong máy
ảnh của họ, ngoài những hình ảnh
cảnh đẹp của thủ đô còn có hình
ảnh Cụ Rùa hằng trăm năm tuổi, gắn
với sự tích hoàn gươm. Đối với họ
đó là một cuộc du lịch lý thú,
không phải thủ đô nào cũng có./.