Trên
các tuyến đường giao thông, nhờ có
các biển báo mà người điều kiển
phương tiện giao thông, hay người
đi bộ có thể căn cứ vào đó để biết
mình có thể rẽ phải, trái, đi
thẳng được không ?
Chung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng có
những tấm biển báo như vậy.
Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể
với các bạn của “ hohoankiem. org”
đó là ba tấm biển báo cho người đi
bộ ở ngã ba phố Bảo Khánh - Lê
Thái Tổ.
Nào, mời các bạn cùng chúng tôi
đến ngã ba Bảo Khánh –Lê Thái Tổ
để được “ chiêm ngưỡng” ba biển
báo đó.
Đứng ở phố Bảo khánh nhìn ra hồ
Hoàn Kiếm, bạn sẽ nhìn thấy tấm
biển báo vị trí dành cho người đi
bộ qua đường, với hình ảnh: một
người đàn ông đội mũ phớt đi qua
đường. Theo tư duy “ trực tiếp”,
chúng tôi nghĩ có lẽ đoạn đường
này chỉ dành cho người đội mũ ( !
).
Đứng từ phía Nhà hàng Thủy tạ,
nhìn sang phía báo Nhân Dân, bạn
sẽ nhìn thấy có tấm biển báo vị
trí dành cho người đi bộ qua
đường, từ phía Bảo khánh sang bờ
hồ, với hình ảnh: một đứa trẻ con
đang vội vã bước. Theo tư duy “
trực tiếp “ chúng tôi nghĩ có lẽ
hướng đi từ phố Bảo Khánh sang bờ
hồ chỉ dành cho trẻ con ( ! )
Theo chiều ngược lại đứng từ phía
báo Nhân Dân nhìn sang phía Nhà
hàng Thủy Tạ, chúng ta sẽ nhìn
thấy một tấm biển báo vi trí dành
cho người đi bộ từ phía bờ hồ sang
phố Bảo Khánh với hình ảnh: một
người già đang chậm rãi bước. Theo
tư duy “ trực tiếp”, chúng tôi
nghĩ có lẽ hướng đi từ bờ hồ sang
phố Bảo Khánh chỉ dành cho người
già ( ! ).
Thiết nghĩ chỉ cần một loại tấm
biển báo vị trí dành cho người đi
bộ. Mong sao Sở Giao thông công
chính thống nhất một loại biển
báo, để chúng tôi không phải ba
lần tư duy “trực tiếp” khi đến ngã
ba Bảo Khánh-Lê Thái Tổ./.