Chiều
3-6-2007, đi đến đoạn hồ đối diện
với Intimex, chúng tôi thấy ba bố
con đang “ tranh nhau “ một bộ
điều kiển.
Họ “tranh nhau” điều khiển cái gì
vậy ? Nhìn kỹ, chúng tôi thấy họ
đang điều khiển chiếc tàu thủy bé
xíu ở giữa hồ, gần sát với Tháp
Rùa.
Bố của hai đứa con gái là anh Tuấn
Anh, nhà ở phố Trần Hưng Đạo, cho
chúng tôi biết: tôi mua chiếc tàu
thủy điều khiển từ xa này giá 400
nghìn đồng do Trung Quốc chế tạo.
Đứa con gái lớn nói xen vào: đấy
là quà sinh nhật của cháu đấy.
Con gái mà chơi tàu thủy à ? chúng
tôi hỏi.
Nhà nhiều búp –bê quá cho nên bố
mua cho cháu đồ chơi này.
Đây là buổi đầu ba bố con mang tàu
thủy ra đây chạy thử, và họ đã có
một buổi chiều thư giãn bên hồ
Hoàn Kiếm.
Đứa con gái bé nhất nói nhỏ vào
tai chúng tôi, tàu của cháu chạy
bằng pin, không phải bằng dầu nên
không làm bẩn hồ đâu, các bác đừng
lo.