:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Nơi vườn hoa bây giờ trước kia là đài phun nuớcChỉ là hình thức

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 09.12.2007

Chỉ là hình thức

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sau nhiều tháng sửa chữa, nâng cấp, đầu tháng 12-2007, bưu điện trung tâm thành phố đã có diện mạo mới. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy đó là hệ thống cửa mở tự động, không mở thông thống như trước.

Khi có người đi đến hoặc đi ra cửa mở tự động, nhờ vậy có thể giữ được không khí lạnh của điều hòa tổng.

Tuy vậy, do đây là bưu điện trung tâm cho nên lượng người ra vào rất đông, từ sáng tới tối. Chỉ khổ cho những cánh của tự động cứ thò ra thụt vào liên tục. Theo chúng tôi loại của này sẽ không bền.

Trước khi bước vào trong bưu điện, các bạn sẽ nhìn thấy một con đường dốc. Điểm cuối của mái dốc cách mặt vỉa hè khoảng 15 cm. Đây có lẽ là đường dành cho người đi xe lăn.

Chúng tôi chắc rằng người thiết kế và thi công con đường này chưa bao giờ ngồi thử lên một chiếc xe lăn và lăn thử xem có lên được dốc đó hay không ?

Với mái dốc có độ nghiêng khoảng 30 độ như thế này chắc chẳng ai có thể tự đi xe lăn lên trên, hoặc xuống dốc. Muốn đi lên, hoặc xuống cần phải có khoảng hai người giúp.

Việc làm mái dốc dành cho người đi xe lăn như thế chỉ là hình thức./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang