:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 11.02.2007

Ngày Táo quân cưỡi cá chép lên trời

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Đã thành truyền thống, đến ngày 23 tháng chạp hằng năm, người dân sống trong khu phố cổ lại mang cá chép ra hồ Hoàn Kiếm để phóng sinh.

Nơi mà mọi người thường phóng sinh cá là bờ hồ sát với Nhà hàng Thủy Tọa. Cá phóng sinh là cá chép lửa, cá chép cảnh. Dạo qua chợ Hàng Bè lúc 11 giờ, chúng tôi còn thấy nhiều chỗ bày bán cá chép vàng to bằng hai ngón tay. Hai bạn trẻ đi mua cá, cho chúng tôi biết: giá cá năm nay không tăng là mấy so với năm trước. Một bộ ba con giá khoảng 10 nghìn đồng.

Tại phố Hàng Mã lần đầu xuất hiện loại cá chép làm bằng nhung cỡ lớn (nhập từ Trung Quốc) được treo cùng với các dây vàng, bạc nhằm mục đích cầu may.

Tại phố Hàng Mã bày bán rất nhiều loại hàng truyền thống như áo, mũ, giầy ông công, ông táo. Một bộ giá từ 18 đến 30 nghìn đồng ( tùy loại to nhỏ ).

Phóng sinh cá xuống hồ là một cử chỉ văn hóa của người Hà Nội, nhưng hành động vứt túi ni-lông, đổ tro xuống hồ của một số ít người đã làm giảm đi phần nào ý nghĩa của cử chỉ văn hóa đó./.

:: MenuL * Local port file *

Hội báo xuân 2007 Ngày Táo quân cưỡi cá chép lên trời
 In ra  Đầu trang