Trước
ngày Hà Nội giải phóng năm 1954,
cũng như thời bao cấp mọi người
đều biết đến cửa hàng bán kem Hồng
Vân, Long Vân đối diện với đài
phun nước trên Quảng trường Đông
Kinh Nghĩa Thục.
Bức ảnh quý giá của nhà nhiếp ảnh
Trần Trọng Ninh đã cho ta nhìn
thấy rõ mặt tiền của hiệu kem máy
Hồng Vân, chụp vào lúc Đội thanh
niên tiếp quản Thủ đô hành quân
ngang qua ( 10-10-1954 ).
Cũng trong ngày tiếp quản Thủ Đô
10-10-1954, qua bức ảnh của Trần
Trọng Ninh chúng ta đã nhìn thấy
một phần nhà Kem Hồng Vân, Long
Vân ( phần giáp với Hàng Đào ).
Sau này, một nơi trở thành của
hàng ảnh và một nơi trở thành nơi
bán giải khát. Phía trên nóc nhà
luôn là nơi đặt các tấm tranh cổ
động khổ lớn.
Những ngày gần đây, đi qua Quảng
trường Đông Kinh Nghĩa Thục các
bạn sẽ thấy gần như toàn bộ mặt
tiền đã bị phá, chỉ còn lại cửa
hàng ảnh.
Qua tìm hiểu những người bảo vệ ở
đây chúng tôi được biết: sở dĩ
công trình phải phá đi vì đã bị
xuống cấp nghiêm trọng có thể bị
sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên sau khi phá đi, xây lại,
mặt tiền của công trình vẫn được
giữ nguyên hình dáng cũ. Nhiều
người dân cũng yên tâm như vậy khi
được nhìn thấy bức tranh phối cảnh
công trình sau khi được cải tạo.
Người chủ của công trình này chính
là chủ của nhà hàng Restaurant Kim
Quy. Khi cải tạo xong chắc chắn
khu vực này sẽ là một nhà hàng
sang trọng, kiến trúc Pháp, với
mặt tiền hàng chục mét./.