:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 14.03.2007

Cụ Rùa nổi sáng 13-3

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sáng 13-3, Cụ Rùa nổi tại khu vực bờ hồ đối diện phố Hàng Khay, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ. Vì trời lặng không có gió, hơn nữa chỗ Cụ nổi có tầm quan sát rộng cho nên có hàng trăm người đi đường đã dừng lại quan sát. Trước khi lặn hẳn, Cụ bơi theo hướng từ Hàng Khay ra phía tháp Rùa.

Không giống như lần nổi ngày 9-3, lấn này đầu cụ không nhô cao và thời gian nhô lên mặt nước rất ngắn. Chỗ Cụ nổi nước sâu nên chúng tôi không nhìn thấy bùn sục lên, chỉ nhìn thấy những mảng bóng bóng do hơi thở của Cụ tạo ra.

Từ khi phát hiện thấy Cụ Rùa nổi đến khi Cụ lặn hẳn, chúng tôi ghi nhận các nhận viên Đội an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm làm việc rất tích cực: Dùng loa phóng thanh nhắc nhở mọi người không được “ lao “ xe máy, xe đạp từ đường lên vườn hoa để xem Cụ Rùa; nhắc nhở mọi người không dừng xe bên lề đường dễ gây ách tắc giao thông.

Cụ Rùa lặn hẳn rồi, nhưng nhiều còn nán lại đứng chờ, dường như mong ngóng muốn tận mắt nhìn thấy Cụ Rùa lần nữa. Bên tai chúng tôi văng vẳng câu chuyện của một người đàn ông đứng tuổi kể cho lớp trẻ nghe về truyền thuyết vua Lê đi thuyền hoàn gươm cho rùa vàng./.

:: MenuL * Local port file *

Bà Hựu Cụ Rùa nổi sáng 13-3
 In ra  Đầu trang