:: MenuL * Local port file *

Trang trước

“ Free Hugs”Lãnh đạo VPBank thông báo tin dữ

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 14.11.2007

“ Free Hugs”

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngày chủ nhật đi đến đoạn vườn hoa Lý Thái Tổ chúng tôi thấy có một nhóm bạn trẻ vừa đi vừa giơ cao tấm biển ghi dòng chữ Free Hugs (ôm miễn phí).

Như các bạn của “hohoankiem.org“ đã biết về lịch sử của Free Hugs. Chàng sinh viên người Ô-xtrây-li-a tên là Juan Mann, sau nhiều năm du học ở Anh trở về nước, đã cảm thấy vô cùng buồn chán, lẻ loi một mình khi ở sân bay vì không có ai ra đón. Nuớc mắt chỉ muốn tuôn trào khi Juan Mann nhìn thấy cảnh các sinh viên khác hạnh phúc trong những vòng tay ấm áp của người thân.

Không cầm lòng được Juan Mann đã lấy một tấm bìa cát-tông , dùng bút viết lên đó dòng chữ: “ Free Hugs “ và tìm đến nơi dành cho người đi bộ, giơ cao tấm bìa. Câu chuyện về Juan Mann đã được cả thế giới biết đến với phong trào Free Hugs.

Phong trào Free Hugs thâm nhập vào nước ta từ tháng 12-2006, được sự hưởng hứng nhiệt tình của thế hệ 9X và cộng đồng cư dân mạng.

Những bạn trẻ mà chúng tôi gặp vào buổi sáng chủ nhật hôm đó là sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng. Họ đi đến đâu tiếng cười, nói lan đến đó. Nhiều người hiểu Free Hugs nhất là khách du lịch nước ngoài, đều tham gia “ôm miễn phí ” nhiệt tình.

Bây giờ, Hà Nội không chỉ để lại cho khách du lịch trong và ngoài nước những ấn tượng đẹp về thành phố thanh lịch, thành phố nghìn năm tuổi mà còn cả những vòng tay ấm áp tình người./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang