:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Việt Nam vô địch ! Việt Nam vô địch !

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 15.07.2007

Việt Nam vô địch ! Việt Nam vô địch !

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Kết thúc trận đấu bóng đá tối 12-7 –2007 giữa đội Việt Nam và Quata với tỷ số hòa 1-1, dòng người cổ động viên tràn về các phố trong nội thành và tập trung tại hồ Hoàn kiếm.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trên nóc một chiếc xe ô-tô, một anh thanh niên đứng trên đó cầm cờ có cán dài chừng 2m. Anh vừa phất cờ vừa hô: Việt Nam. Thế là hàng nghìn người phía dưới hô nối theo: vô địch. Kết thúc mỗi đợt như vậy là mọi người hò reo vang dậy.

Và rồi đoàn người đó chuyển động chung quanh hồ và tản ra các đường phố chính. Họ, những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt lại có thêm một đêm không ngủ (tối hôm trước sau khi Việt Nam thắng UAE với tỷ số 2-0)

Mọi người phấn khởi hò reo vì chỉ trước đó mấy ngày thôi, cho dù Việt Nam là nước đồng chủ nhà, nhưng nhiều người cho rằng nước chủ nhà chỉ làm thảm trải cho các đội bóng hùng mạnh trong khu vực đi qua.

Thề mà đội tuyển nước ta đã thắng đội đương kim vô địch vùng vịnh UAE, rồi hòa đội Quata, đương kim vô địch ASIAD Đại hội thể thao châu Á)...Báo chí nước ngoài gọi đó là sự kiện “ bất ngờ “, “ ngạc nhiên”, “ trận động đất trong làng bóng đá của châu lục”...

Vui nhất là bóng đá nước ta vượt qua “cơn bão” tiêu cực của cầu thủ và trọng tài, vuơn lên tự khẳng định chính mình, chơi tự tin, ngang ngửa với các đội bóng mạnh trong châu lục, lấy lại lòng tin của người hâm mộ.

Hằng chục nghìn người trên những chiếc xe máy, ô -tô nối đuôi nhau trên những đường phố chính, tạo thành con rồng lấp lánh ánh đèn pha và những tiếng hô vang dậy Việt Nam vô địch Việt Nam vô địch !

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang