:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Đội mũ bảo hiểm - nét văn hóa mới của người Hà Nội

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 16.12.2007

Đội mũ bảo hiểm - nét văn hóa mới của người Hà Nội

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sáng nay ( 15-12-2007 ), khi thức dậy, điều đầu tiên mà vợ chồng chúng tôi làm là chạy ra cửa sổ nhìn ra đường, xem mọi người đi xe máy có đội mũ bảo hiểm hay không ?

Trong năm phút quan sát, chúng tôi thấy ai đi xe máy cũng đội mũ bảo hiểm. Đó là lý do vì sao cả nhà chúng tôi hôm nay ra đường đều phải đội mũ bảo hiểm. Làm theo đúng như điều mà đài truyền thanh phường đã thông báo từ nhiều ngày qua.

Để xử lý nghiêm các trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, công an phường Hàng Trống ( Quận Hoàn Kiếm ) đã huy động thêm cả lực lượng thanh niên tình nguyện trong việc đọc thông tin trên xe ô – tô lưu động, đặt bàn phạt người vi phạm trước bảng tin của báo Nhân Dân.

Dạo quanh các ngã tư khu vực hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi ghi nhận thấy có đến 98% số người đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

Mũ của các cô gái trẻ thường là sáng màu, nhiều nhất là màu hồng. Trên mũ của các cô thường được vẽ thêm hoa văn. Có cô còn dán lên đó những bông hoa tuyết.

Nhiều nam thanh niên đi xe đội mũ bảo hiểm nhưng bỏ quai, có lẽ họ đội mũ để tránh bị phạt hơn là bảo vệ cho chính mình. Người ngoại tỉnh vào Hà Nội thường được nhận biết không chỉ qua biển số xe mà còn qua loại mũ bảo hiểm họ thường đội, đó là loại mũ to như “ nồi cơm điện”, có kính phía trước, có phần mũ bảo vệ cằm.

Trước đó, ngày 12-12-2007, chúng tôi đã gặp cô dâu chú rể ra hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới và khi đi họ không quên mang theo mũ bảo hiểm.

Do là ngày đầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm, cho nên mọi người đều đội mũ mới và muôn mầu sắc. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đã trở thành nét văn hóa mới của người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang