:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Đúng là chất lãng mạng của con trai Hà NộiChất Hà Nội trong con người Việt Nam

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 17.11.2007

Chất Hà Nội trong con người Việt Nam

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-2007, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài Hà Nội, Tạp chí Xưa và Nay ( Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ), Hiệp hội UNESCO Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tổ chức triển lãm giới thiệu 150 bức ảnh cũ với chủ đề: “ Hà Nội - Huế - Sài Gòn”, từ ngày 12 đến 21-10.

Chúng tôi đã sưu tập được nhiều bức ảnh cũ về hồ Hoàn Kiếm , nhưng tại triển lãm này chúng tôi lần đầu được nhìn thấy bức ảnh về hồ Hoàn Kiếm chụp từ phía phố Đinh Tiên Hoàng sang phố Hàng Trống ( không phải như chú thích trong bức ảnh: hồ Hoàn Kiếm nhìn từ phố Hàng Trống ).

Bức ảnh chụp rõ nét một người phụ nữ đang gánh, mặc áo tứ thân, đội nón quai thao, và người đàn ông mặc áo dài đội khăn xếp. Phía bên kia hồ, chúng tôi nhìn thấy rõ Nhà thờ lớn, dãy nhà hai tầng ( Siêu thị In-ti-mex hiện nay )...

Ngay từ ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút rất đông người đến xem, chủ yếu là người lớn tuổi. Họ xem chăm chú, bàn tán sôi nổi, giảng giải kỹ càng cho nhau nghe vị trí từng góc phố, ngôi nhà trong ảnh ứng với vị trí hiện nay.

Chúng tôi đã chụp được bức ảnh người đầu tiên ghi vào sổ cảm tưởng, đó là bác Nguyễn Huy Bảo (điện thoại: 7 539 444). Nội dung có đoạn: “Là một người được sinh ra trong nội thành Hà Nội ( Hàng Giấy, năm 1942 ) tôi rất xúc cảm khi được xem cuộc triển lãm với bộ sưu tập ảnh hết sức quý giá này”.

Nhân dịp xem cuộc triển lãm nói trên, bác Bảo kiến nghị, Tạp chí Xưa và Nay nên tổ chức diễn đàn: “ Chất Hà Nội trong con người Việt Nam”. Theo chúng tôi đây là một ý tưởng hay và thiết thực khi mà ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đang đến rất gần./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang