Nhân
Ngày sinh nhật Bác, 19-5, chúng
tôi xin được kể với các bạn câu
chuyện cách đây đúng 59 năm về
những chiến sĩ công an quận 6 của
thành phố Hà Nội đã thực hiện
nhiệm vụ đặc bịêt, treo cờ đỏ sao
vàng lên tường tháp Rùa. Tư liệu
câu chuyện này chúng tôi thu thập
từ bài viết của tác giả Thanh Hằng
( Bài đăng trên trang Web:
www.cand.com.vn, ngày 26-1-2007 )
Ngày 19 - 5 - 1948, người dân Hà
Nội lần đầu nhìn thấy lá cờ đỏ sao
vàng gắn trên tường tháp Rùa giữa
hồ Hoàn Kiếm, kể từ ngày Trung
đoàn Thủ đô rút khỏi thành phố. Sự
kiện này càng có ý nghĩa bởi lá cờ
đỏ sao vàng xuất hiện tại tháp Rùa
đúng vào ngày sinh nhật của Bác.
Ba chiến sĩ công an thực hiện
nhiệm vụ đặc biệt đó là: Nguyễn
Văn Khâm, Nguyễn Sĩ Vân, học lớp
đệ nhị phổ thông và một người nữa
tên là Quang, học lớp đệ tam,
Trường Chu Văn An.
Nhận nhiệm vụ từ đồng chí Ngọc
“Nhuôm”, rạng sáng 19 – 5 - 1948,
đồng chí Quang và Nguyễn Sỹ Vân,
có sự yểm trợ của đồng chí Nguyễn
Văn Khâm, bơi ra hồ , rồi công
kênh nhau lên treo lá cờ tổ quốc
cỡ 0,8 mx1,2m vào tường tháp Rùa.
Sự kiện nói trên đã làm mất mặt kẻ
địch trước đông đảo người dân Hà
Nội đứng xem lá cờ đỏ bên hồ.
Chúng điên cuồng càn quét, vây ráp
và cuối cùng bắt được cả ba người.
Đồng chí Nguyễn Văn Khâm và Quang
sau đó bị giặc bắn. Còn đồng chí
Nguyễn Sỹ Vân vượt ngục không
thành, bị tra tấn đến chết.
Từ những năm 1960, lực lượng công
an đã làm thủ tục để công nhận
liệt sĩ với các đồng chí Nguyễn
Văn Khâm, Nguyễn Sỹ Vân. Còn đồng
chí Quang vẫn vỏn vẹn chỉ một cái
tên để lại. Sau gần 60 năm đồng
chí Quang vẫn chưa được công nhận
là liệt sỹ. Vì các cơ quan chức
năng không có thông tin cụ thể,
địa chỉ người thân.
Thật cảm động, với tấm lòng của
các nhà báo công an, nhà báo Thanh
Hằng đã tìm ra những người đồng
đội cũ của đồng chí Quang. Đó là
đồng chí Trịnh Văn Bảo ( nguyên
công an quận 6, nguyên liên tổ
trưởng học sinh kháng chiến trường
Chu Văn An). Đồng chí Ngọc “ Nhuôm
“, tên thật là : Xuân Hồng, nguyên
Tham tán Đại sứ quán Việt Nam ở
Liên Xô trước đây ), người chỉ huy
trực tiếp đồng chí Quang ở Công an
quận 6, có biết nhà đồng chí Quang
ở phố Hàng Sắt, nhưng không nhớ số
nhà.
Thiếu tướng công an Nguyễn Đức
Minh biết về đồng đội của mình
trong những ngày cùng bị bắt giam
ở Phòng Nhì Cửa đông. Theo thiếu
tướng Minh: đồng chí Quang cao
khoảng 1m62, da trắng tóc hơi
quăn.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh kể:
một đêm cuối tháng 5-1948, nghe
tin sáng mai, giặc sẽ chuyển tất
cả anh em tù sang Hoả Lò, đồng chí
Quang kiếm đâu ra phấn, vẽ lên
tường lá cờ đỏ sao vàng rất lớn
với khẩu hiệu: “ Chủ tịch Hồ Chí
Minh muôn năm “.
Không khai thác được gì trước tinh
thần đấu tranh bất khuất của các
chiến sỹ cách mạng , ít hôm sau
giặc đã đưa đồng chí Quang, Khâm
và hai người nữa ( đều là công an
quận 6 lên Phùng), trói tay lại,
bắt chạy trên cánh đồng rồi xả
súng bắn...
Thiếu tướng Đức Minh và đồng chí
Trịnh văn Bảo thường xuyên liên
lạc với nhau để tìm địa chỉ đồng
chí Quang. Chính đồng chí Trịnh
Văn Bảo đã tìm ra được người thân
của đồng chí Quang ở phố Bát Đàn
Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Hiển em
ruột đồng chí Quang kể: anh tôi
sinh năm 1930, là con thứ ba trong
gia đình tám anh em trai. Một ngày
mùa hè năm 1948, anh tôi bị bọn
Phòng nhì đến tận nhà bắt .
Sau khi khám xét và thu được khẩu
súng giấu trên gác, chúng đưa anh
tôi đi đâu không rõ. Lúc đó gia
đình mới biết anh Quang hoạt động
cách mạng. Và cũng từ đó gia đình
chúng tôi bặt tin anh. Trước khi
nằm xuống hai cụ thân sinh đồng
chí Quang vẫn chưa nguôi khao khát
có được tin con.
Giờ đây trên bàn thờ, cùng với bức
ảnh đồng chí Quang, có thêm tấm
bằng Lịêt sĩ, ghi nhận người đã hy
sinh cuộc đời của mình cho cách
mạng, giải phóng dân tộc khỏi ách
nô lệ.
Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày toàn
quốc kháng chiến 19-12-1946, UBND
thành phố Hà Nội đã gắn các biển
di tích cách mạng tại nhiều địa
điểm trong thành phố. Khu vực hồ
Hoàn Kiếm có Trụ sở báo Nhân Dân,
trụ sở Tập đoàn Bảo Việt.
Chúng tôi kiến nghị UBND thành phố
Hà Nội, xem xét và cho gắn biển di
tích cách mạng lên tường tháp Rùa
nơi mà ba đồng chí công an quận 6
đã treo cờ vào rạng sáng ngày
19-5-1948.