Theo
số liệu thống kê ban đầu của Bộ
Công an, trong ba ngày ( từ mồng
một đến mồng ba Tết ), cả nước đã
xảy ra hơn 300 vụ tai nạn giao
thông nghiêm trọng, làm 203 người
chết và hàng trăm người bị thương.
Trong đó, số người chết tăng 45
người so với năm trước.
Trong ba tiếng buổi trưa, ngày
mồng hai Tết, chúng tôi đã chứng
kiến hơn mười ca cấp cứu được đưa
vào Bệnh viện Việt- Đức. Trong đó
có hai ca tử vong ngay trong phòng
cấp cứu và khi đưa lên bàn mổ.
Thực tế cho thấy trong các ngày
mồng một, mồng hai Tết, lượng
người tham gia giao thông ít hơn
nhiều so với ngày thường. Ai cũng
ao ước: giá mà đường Hà Nội lúc
nào cũng vắng vẻ như thế thì tốt.
Từ ngày mồng ba Tết, lượng người
đi trên đường gia tăng. Các hoạt
động chung quanh hồ Hoàn Kiếm trở
nên tấp nập hơn. Khách du lịch
người nước ngoài đến hồ Hoàn Kiếm
rất đông.
Sáng mồng ba tết ( 19-2-2007 ) đi
đến trước cổng đền Ngọc Sơn chúng
tôi thấy một anh lái xe đang phân
trần điều gì đó với mấy anh cảnh
sát.
Tìm hiểu kỹ, chúng tôi được biết,
trong lúc tìm chỗ dừng xe để cho
khách du lịch xuống, chiếc xe mang
biển số 29 LD 1431 của khách sạn
DAEWOO đã đâm vào phía sau xe cảnh
sát 113 mang biển số 31A 5662, làm
móp một phần đuôi xe.
Các anh thông cảm cho em, ngày Tết
đông quá... Người lái xe nói với
mấy anh cảnh sát như vậy.
Một anh cảnh sát nói dứt khoát:
không thông cảm gì cả, cứ đúng
luật mà làm.
Anh xe ôm đứng cạnh chúng tôi và
người lái xe của Khách sạn DAEWOO
nói nhỏ: Đâm vào xe cảnh sát, ông
bạn gặp “ hạn “ đầu năm rồi ( ! )