:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Hội những người thích nuôi chó cảnh

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 26.08.2007

Hội những người thích nuôi chó cảnh

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sáng 19-8-2007, đi đến nhà vệ sinh công cộng cạnh cây lộc vừng chín gốc, chúng tôi nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập dưới gốc cây đa.

Đến gần chúng tôi thấy có năm, sáu con chó cảnh đang vờn nhau trước sự thích thú của bọ trẻ.

Có cậu bé chừng ba, bốn tuổi, đến ôm, vuốt mõm chú “phốc” nhỏ xíu, thân chỉ to bằng cánh tay người lớn. Các cô gái thì khỏi nói, họ bế, bồng, nựng các chu chó cảnh như bế em nhỏ vậy.

Một anh người thanh niên đứng tuổi, đeo kính dâm, sau khi nghe điện thoại, nói với mọi người: anh em ơi, nhầm địa điểm rồi, chuyển ra hồ Thuyền Quang.

Anh Bùi Mạnh Hùng nhà ở ngõ Phở Thìn trên phố Đinh Tiên Hoàng cho chúng tôi biết: hàng tuần hội những người thích nuôi chó cảnh thường gặp nhau. Hôm nay mọi người tụ tập nhầm ở hồ Hoàn Kiếm, địa điểm chính là hồ Thuyền Quang.

Anh Mạnh Hùng cho biết thêm: nhóm những người nuôi chó cảnh ở Hà Nội có hằng trăm hội viên. Hàng tuần hẹn gặp nhau để giao lưu, để trao dổi kinh nghiệm nuôi chó cảnh. Trong đó những thành viên có chó cảnh nước nào thì lại thành lập nhóm riêng. Nhóm chó cảnh giống nước Anh của Bùi Mạnh Hùng có hơn mười người.

Ngày trước, có một thời, người dân thành phố nuôi chó cảnh nhưng với mục đích để kinh doanh. Bây giờ nhiều người thích nuôi chó cảnh nhằm mục đích chính thư giãn, gần gũi hơn với loài vật luôn trung thành với chủ./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang