Thành phố nên cấm người cởi trần ra hồ Hoàn Kiếm

[22/07/2009 08:00 | Phóng sự - Tản mạn | Nhận xét(0) | Đọc(7704) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Như các bạn đã biết vào dịp trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, thành phố Bắc Kinh đã ra lệnh cấm mọi người cởi trần ra đường, nhằm mục đích tăng tính thanh lịch cho thủ đô trước mắt khách du lịch. Vì lợi ích quốc gia, mọi người đã chấp hành nghiêm chỉnh.
Chỉ còn hơn 400 ngày nữa là đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thành phố đã và đang tập trung mọi nguồn lực để chỉnh trang làm đẹp thành phố. Đường dây điện, cáp viễn thông chung quanh hồ hoàn kiếm đã được ngầm hoá, cột điện được dỡ bỏ. Vỉa hè đã được lát bằng đá xẻ, trông khang trang sạch đẹp.
Tuy vậy có một điều chúng tôi chưa thấy đẹp lắm đó là nhiều người cởi trần ra hồ ngồi hóng mát hoặc tập thể dục. Hồ Hoàn Kiêm là nơi có mật độ khách du lịch rất cao, những hình ảnh không đẹp nơi đây sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với khách du lịch và không phù hợp với truyền thống:
Rất mong UBND thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm có biện pháp cụ thể để không còn tình trạng người cởi trần, mặc áo may ô (áo mặc bên trong áo sơ mi ) ra hồ ngồi hóng mát hoặc đi tập thể dục quanh hồ.
Hà Hồng
Chỉ còn hơn 400 ngày nữa là đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thành phố đã và đang tập trung mọi nguồn lực để chỉnh trang làm đẹp thành phố. Đường dây điện, cáp viễn thông chung quanh hồ hoàn kiếm đã được ngầm hoá, cột điện được dỡ bỏ. Vỉa hè đã được lát bằng đá xẻ, trông khang trang sạch đẹp.
Tuy vậy có một điều chúng tôi chưa thấy đẹp lắm đó là nhiều người cởi trần ra hồ ngồi hóng mát hoặc tập thể dục. Hồ Hoàn Kiêm là nơi có mật độ khách du lịch rất cao, những hình ảnh không đẹp nơi đây sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với khách du lịch và không phù hợp với truyền thống:
“ Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Trang An ”
Dẫu không thanh lịch cũng người Trang An ”
Rất mong UBND thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm có biện pháp cụ thể để không còn tình trạng người cởi trần, mặc áo may ô (áo mặc bên trong áo sơ mi ) ra hồ ngồi hóng mát hoặc đi tập thể dục quanh hồ.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết
| Bài viết liên quan | Bài viết ngẫu nhiên |
| Không tìm thấy bài viết liên quan | Cám ơn thầy giáo trường đ... "3 R" đến hồ Ho... Một chiều đầu đông se lạn... Núi chầu, sông tụ Gặp người Hà Nội ở Ca-na-... Chuẩn bị cho lễ mở màn Từng có con đường đi đằng... Nhà hàng Thủy Tạ đổ nước ... Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở v... Ngắm những bức tranh - di... |
Những kỷ vật của một đội quân thất trận ở Điện Biê
Sinh nhật lần thứ ba Câu lạc bộ Vespa







