Sáng
3-2-2006, tại sân sau tượng đài
Vua Lý Thái Tổ, Sở Văn hoá- Thông
tin, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh nghệ
thuật Hà Nội đã khai mạc triển lãm
ảnh với chủ đề: “ Văn hoá người Hà
Nội”. Triển lãm đã thể hiện rõ nét
đẹp văn hoá của người Hà Nội thể
hiện trong từng hành động cụ thể
của người dân thủ đô, hàm chứa
tính thanh lịch, văn minh với
truyền thống nghìn năm văn hiến.
Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ
tịch UBND TP Hà Nội đã đến xem
triển lãm và bày tỏ suy nghĩ của
mình: Xây dựng văn hoá người Hà
Nội là một việc làm công phu do
nhiều người, nhiều tổ chức, đoàn
thể, nhiều thế hệ xây dựng, mới có
được. Đây là việc làm thường
xuyên” không có hồi kết”. Mong
rằng, Sở Văn hoá-Thông tin, Hội
nghệ sĩ Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà
Nội có nhiều sáng kiến, hoạt động
góp phần tích cực xây dựng văn hoá
người Hà Nội rất đáng tự hào của
dân tộc ta.
Tại cuộc triển lãm này, chúng tôi
may mắn được gặp nhà nhiếp ảnh
Quang Lâm ( Nhà số 108 B, tầng
một, C4, khu tập thể Thành Công
Bắc), tác giả của nhiều bức ảnh
được treo ở đây. Trong số 180 bức
ảnh trưng bày có gần một phần ba
ảnh chụp các hoạt động chung quan
hồ Hoàn Kiếm. Phần lớn ảnh của nhà
nhiếp ảnh Quang Lâm đều chụp về hồ
Hoàn Kiếm. Anh tâm sự: Là người Hà
Nội gốc, mỗi lần đến hồ Hoàn Kiếm
chụp ảnh tôi đều có cảm giác lâng
lâng, nhất là chụp vào ngày mồng
một Tết. Hồ Hoàn Kiếm luôn gợi cho
tôi cảm hứng sáng tạo vô tận. Tuy
không phải nhà nhiếp ảnh nhưng bác
Nguyễn Khắc Phúc, Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh phường Minh Khai cũng
có những cảm xúc riêng của mình:
Năm nay tôi 75 tuổi, là một người
Hà Nội gốc, tôi luôn luôn thèm
muốn có một triển lãm như thế này
để người Hà Nội và đông đảo người
dân cả nước và bạn bè năm châu
thấy được văn hoá người Hà Nội.
Những tấm ảnh về hồ Hoàn Kiếm tôi
thấy bao giờ cũng mới. Tôi đã
chứng kiến có người đi chung quanh
hồ, chụp tới ba cuộn phim mà vẫn
thấy thiếu. Còn tôi có lẽ không
một tuần nào không qua đây để chụp
cảnh hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây đầy kỷ
niệm của đời tôi và triệu triệu
người khác.
Bác Nguyễn Khắc Phúc tặng
những người yêu hồ Hoàn Kiếm
bài thơ: |
Việt Nam chỉ một Hồ Gươm
Đến đây trăm mến ngàn thương trọn
đời
Hồ Gươm ơi! Hồ Gươm ơi !
Thăng Long-Hà Nội dáng Người tôi
yêu! |
|