Những
ngày đầu tháng 12 –2007 này, trên
các phương tiện thông tin đại
chúng đã đưa thông tin Tập đoàn
Điện lực Việt Nam ( EVN ) chuẩn bị
xây dựng Trung tâm tài chính
thương mại điện lực Việt Nam tại
69 Đinh Tiên Hoàng.
Nhìn bức ảnh toàn cảnh công trình
chuẩn bị xây dựng ta có cảm giác
như hồ Hoàn Kiếm đang bị thu nhỏ
lại như một vũng nước; bức bối bởi
“ bức tường” mầu xanh lạnh lẽo của
công trình án ngữ tầm nhìn ra sông
Hồng.
Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch -
Kiến trúc Hà Nội, Đào Ngọc Nghiêm
cho biết: Từ năm 1986 đến nay,
chung quanh hồ Hoàn Kiếm có 25 dự
án xin cải tạo hoặc xây dựng mới
công trình. Tuy nhiên có 11 dự án
trong số đó bị đình lại không được
xây dựng họăc chưa được xây dựng.
Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu công
trình của EVN được thông qua,
chẳng có lý gì để ngăn cản 11 dự
án nói trên.
Trước sự việc nêu trên, các đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
800 kiến trúc sư, nhiều nhà khoa
học khác đã lên tiếng kiến nghị
không nên xây dựng công trình nói
trên. Có đại biểu nói rằng: Ai
quyết định xây dựng công trình nói
trên là người vô cảm với Hà Nội
nói chung và hồ Hoàn Kiếm nói
riêng.
Các bạn của “
hohoankiem. org ”có
đồng quan điểm đó không ?