:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 25.02.2007

Ông già nô-en đi bộ trên mặt nước

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Vào những ngày đầu xuân này, “ hohoankiem.org “ xin kể cho các bạn một câu chuyện lạ. Hôm đó khi đi đến bờ hồ cạnh vườn cây vông, chúng tôi thấy mọi người đứng vòng trong, vòng ngoài để theo dõi việc làm của một người đàn ông nước ngoài.

Chen vào trong, chúng tôi nhận thấy người đàn ông đó chùm trên mình một khăn trắng, đeo râu giả, trông như ông già nô-en.

Người đàn ông đó làm gì vậy ? Quan sát kỹ chúng tôi thấy người đàn ông đó chuẩn bị xuống nước với hai phao nổi, hình dáng như thanh trượt tuyết ( dài chừng 2 mét ). Thanh chống, phía dưới có hai phao to bằng can nước năm lít.

Rất nhanh nhẹn, khi vừa tiếp mặt nước, người đàn ông đó đã đi băng băng trên mặt hồ, hướng thẳng ra Tháp Rùa, dáng điệu như người trượt tuyết.

Đi được chừng 20 mét thì tổ an ninh trật tự có mặt, họ gọi loa yêu cầu người đàn ông đó quay trở lại bờ. Mặc dù phải vào bờ ngay nhưng người đàn ông đó vừa nói một thôi một hồi ( bằng tiếng Pháp ) vừa móc túi chỉ vào bức ảnh người đi bộ trên mặt hồ tại các nước khác nhau.

Chúng tôi được biết người đàn ông đó tên là Frăng-xoa-brây ( Email: francoisbrey@hotmail.com )

Hình như người đàn ông này đang thực hiện ý tưởng đi bộ trên mặt hồ ở thủ đô các nước, bởi vì chúng tôi thấy cùng đi còn có một số người đàn ông khác. Trong đó có một người vừa làm nhiệm vụ quay phim vừa làm nhiệm vụ phỏng vấn.

Theo chúng tôi, lực lượng an ninh đã làm tốt công việc của mình, bởi muốn đi bộ trên mặt nước phải được phép của đơn vị quản lý hồ là UBND quận Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, từ việc làm trên có thể nẩy ra ý tưởng mở ra môn thể thao đi bộ trên mặt hồ . Hoặc đá bóng trên mặt hồ ( tất nhiên không phải trên hồ Hoàn Kiếm). Đây là môn thể thao hứa hẹn nhiều tiếng cười cho cả người chơi lẫn người xem./.

:: MenuL * Local port file *

Chịu đau vì niềm vui của mỗi người Ông già nô-en đi bộ trên mặt nước
 In ra  Đầu trang