:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Nhà văn Băng Sơn và những người bạnCơn mưa, lốc làm đổ, gãy cây bên hồ

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 25.07.2007

Cơn mưa, lốc làm đổ, gãy cây bên hồ

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Khoảng 17 giờ, ngày 24-7-2007, một cơn mưa, giông đã xảy ra ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trời tối sẫm, gió, mưa lớn.

Ngay sau cơn mưa, chúng tôi thực hiện cuộc đi kiểm tra quanh hồ và phát hiện một cây thông, cạnh cống thoát nước đối diện Trung tâm Thương mại Tràng Tiền đã bị gãy. Chỗ gãy cách mặt đất chừng hai mét. Thực ra, cây thông này đã chết vì lá ngả màu nâu sẫm từ nhiều tháng nay.

Ba cây liễu nằm gần tháp Hòa cũng bị đổ rạp ra phía hồ. Với tư thế đổ rạp đó, chắc Công ty công viên cây xanh phải thay cây khác vì cây nghiêng đã lộ cả rễ.

Các bạn của “ hohoankiem.org “ chắc còn nhớ ngày 25-2-2007, trong bài: “Chịu đau vì niềm vui của mỗi người”, chúng tôi có nói về hai cây liễu bị cắt ngọn mỗi dịp giao thừa đến. Nay hai cây liễu đó không còn nữa, nó đã bị đổ cách đây hơn một tháng. Hiện còn trơ lại gốc. Nhìn vào đó chúng tôi thấy bên trong thân cây đã bị rỗng, mọt.

Như vậy chỉ trong vài tháng qua, đoạn bờ hồ chạy từ tháp Hòa Phong đến cây đa (đối diện Bưu điện Hà Nội) đã có năm cây liễu bị đổ./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang