Thời
gian gần đây đến Quảng trường Đông
Kinh Nghĩa Thục các bạn sẽ nhìn
thấy các “ ông lớn ” ( từ mà báo
chí dùng để chỉ xe buýt ) “ nằm ”
la liệt ở đây. Điều này không chỉ
gây phản cảm cho khách du lịch mà
còn cản trở giao thông.
Thật ra khu vực này có bãi đậu xe
ô-tô, nhưng đã được trưng dụng làm
chỗ đỗ xe ô - tô con. Do vậy bến
xe khách không còn chỗ đỗ phải
tràn ra cả quảng trường.
Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó
giám đốc Trung tâm quản lý giao
thông đô thị ( Sở Giao thông công
chính Hà Nội): Tại nội thành Hà
Nội có đến 171 tuyến đường có xe
buýt chạy qua. Trong đó có 47
tuyến đường có chiều rộng từ 8m
trở xuống. Trên những tuyến đường
này có 20 tuyến xe buýt 80 chỗ
chạy qua....
Việc tổ chức quá nhiều tuyến xe
buýt đã gây cảnh ùn tắc giao thông
tại một số điểm. UBND quận Hoàn
Kiếm đang có kế hoạch hạn chế hoặc
không cho xe buýt 80 chỗ đi vào
khu vực phố cổ.
Để giải quyết vấn đề xe buýt “quá
khổ” hoạt động trên các tuyến phố
nhỏ, Sở giao thông công chính xây
dựng phương án thay thế 100% xe
buýt 60 chỗ, 80 chỗ hoạt động tại
phố cổ bằng loại xe có số ghế ngồi
ít hơn. Dự kiến việc thay thế này
sẽ hoàn thành trong quý III- 2008.
Hy vọng trong thời gian không xa
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
không còn là bến đỗ của các “ ông
lớn ”./.