:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Nhà Thờ Lớn - những năm đầu thế kỷ XXNô –en 2007

Góp ý

Cập nhật 26.12.2007

Nhà Thờ Lớn - những năm đầu thế kỷ XX

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Nhìn vào bức ảnh của người Pháp chụp Nhà Thờ Lớn vào những năm đầu thế kỷ XX và đối chiếu những bức ảnh chúng tôi chụp ngày 23-12-2007, các bạn có thể nhận thấy những điều không thay đổi và đã thay đổi sau gần 100 năm.

Nhìn vào các bức ảnh cũ, chúng ta phát hiện ra một điều, nơi đặt tượng Đức mẹ và vườn hoa ngày nay trước đó chỉ là một cái nền sân tròn với chiếc cột đèn ở giữa.

Kiến trúc của Nhà Thờ Lớn được bảo tồn nguyên vẹn sau gần 100 năm. Vào những năm đầu thế kỷ XX, đứng bên nhà bưu điện bờ hồ ta có thể thấy rõ Nhà Thờ Lớn ( qua những bức ảnh tư liệu ), bây giờ đứng bên bưu điện không còn nhìn thấy Nhà Thờ Lớn nữa, phần vì cây to, phần vì bị các nhà cao tầng che khuất.

Nơi chúng tôi ở cách Nhà Thờ Lớn theo đường chim bay khoảng từ 2 đến 3 km. Thời bao cấp, vào mỗi buổi sáng chúng tôi thường dỏng tai để nghe tiếng cồng phát ra từ chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện thành phố và tiếng chuông nhà thờ. Bây giờ thì chịu. Thành phố náo nhiệt từ sáng sớm tới đêm khuya bởi tiếng còi, tiếng xe ô- tô, xe máy. Còn đâu tiếng chuông ngân vang trong màn sương trắng muốt !

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang